Trong cuộc phỏng vấn với Tom Bradby của đài ITV được phát sóng ngày 8/1, Hoàng tử Harry kể về cái chết đau lòng của mẹ - Công nương Diana - năm 1997. Khi đó, Harry 12 tuổi được cha - hiện là Vua Charles III - bước tới bên giường anh và anh trai, nói: "Con yêu, mẹ đã bị tai nạn ô tô". Harry nói đã đợi cha xác nhận rằng Công nương Diana sẽ ổn nhưng được thông báo bà "không qua khỏi".
Không tin vào sự thật này, Harry yêu cầu được xem các bức ảnh và hồ sơ bí mật của chính phủ về vụ tai nạn ô tô ở Paris khiến mẹ thiệt mạng. "Tôi nhìn thấy những bức ảnh phản chiếu tất cả các tay săn ảnh trong cửa sổ xe. Tôi nhìn thấy mái tóc vàng hoe của bà ấy, gục xuống lưng ghế", Harry nói với Bradby, cho biết thêm một số bức ảnh về cảnh tượng kinh hoàng đó đã bị bỏ đi và anh rất "biết ơn" về điều đó.
"Vào thời điểm đó, tôi đang tìm kiếm bằng chứng về những gì đã thực sự xảy ra. Nhưng tôi cũng đang tìm thứ gì đó để khiến mình cảm nhận được nỗi đau lúc đó, khi tôi hoàn toàn bị tê liệt. Một lần nữa các giác quan của tôi dường như ngừng hoạt động và tôi chỉ có thể nghĩ rằng: 'Đừng'", Harry nói tiếp.
Hoàng tử Harry cũng cho biết anh chỉ khóc một lần khi quan tài mẹ hạ xuống huyệt và cảm thấy "tội lỗi" vì đã không thể khóc trước mặt những người đến đưa tang Công nương Diana tại Cung điện Kensington. "Tôi thực sự cảm thấy tội lỗi như thế nào và tôi nghĩ William cũng cảm thấy như vậy khi dạo quanh bên ngoài Cung điện Kensington". Harry nói trong lúc bắt tay với những người tới viếng. Anh cảm thấy bàn tay họ ướt, dường như là vì đã lau đi nước mắt nhưng "hai người gần gũi nhất với mẹ, hai người mà bà yêu thương nhất, đã không thể biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trong khoảnh khắc đó".
Trong một đoạn trích bị rò rỉ từ cuốn hồi ký Spare, Harry nghĩ rằng mẹ mình vẫn bí mật sống sót sau vụ tai nạn. Anh thường thức dậy vào buổi sáng và tự hỏi liệu đó có phải là ngày bà "xuất hiện trở lại" hay không. Harry tự thuyết phục bản thân rằng mẹ đã bỏ trốn vì quá phẫn uất với cuộc sống và muốn bắt đầu lại từ đầu, tránh xa sự chú ý của công chúng.
Trong nhiều năm sau khi mẹ qua đời, Harry tin rằng bà sẽ đột ngột xuất hiện, tổ chức một cuộc họp báo và "gây chấn động thế giới". Harry viết rằng William cũng có suy nghĩ tương tự trong một thời gian ngắn nhưng sau đó nói đã chấp nhận sự thật rằng mẹ "sẽ không quay về". Harry cũng kể về những giấc mơ mẹ sẽ trở về nhưng sau đó thức giấc với "sự thất vọng tột cùng".
Xuyên suốt nửa đầu cuốn sách, Harry coi cái chết của mẹ là "sự biến mất". Cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật khi đến Paris tham dự Giải bóng bầu dục thế giới năm 2007. Khi đó, Harry được ban tổ chức sắp xếp một chiếc xe riêng có tài xế. Anh đã yêu cầu tài xế đưa đến đường hầm Alma - nơi mẹ bị tai nạn - và chạy xe với tốc độ 65 dặm/giờ - tốc độ mà chiếc Mercedes của Diana đã di chuyển khi đâm vào một cây cột giữa đường hầm. Sau đó, anh yêu cầu tài xế làm lại lần nữa trước khi thừa nhận đó là một "ý tưởng rất tệ". Vào đêm hôm đó, Harry viết rằng: "Tôi nhận ra mẹ đã chết. Bà thực sự đã ra đi mãi mãi".
Cuộc phỏng vấn của Harry với đài ITV để quảng bá cho cuốn hồi ký Spare. Sách sẽ lên kệ vào ngày 10/1.
Sơn Nam (Theo Telegraph, People)