Hoàng tử Khaled bin Talal Al Saud của Arab Saudi ôm con trai hôn mê. Ảnh: X
Hoàng tử Al-Waleed là con trai cả của Hoàng tử Khaled bin Talal Al Saud. Ông xác nhận con trai qua đời trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm nay. Trích dẫn một câu trong kinh Koran, ông viết: "Với trái tim tin vào ý chỉ và thiên mệnh của Allah, cùng nỗi đau buồn sâu sắc, chúng tôi thương tiếc người con trai yêu quý: Hoàng tử Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, người đã qua đời hôm nay".
Năm 2005, khi mới 16 tuổi, Hoàng tử Al-Waleed bị xuất huyết não trong sau vụ tai nạn thảm khốc, khi đang theo học tại một trường cao đẳng quân sự ở London. Sau tai nạn, anh được đưa vào Bệnh viện King Abdulaziz ở thủ đô Riyadh của Arab Saudi.
Kể từ đó, Al-Waleed chìm vào hôn mê và được biết đến rộng rãi là "Hoàng tử ngủ mê". Trong 20 năm qua, thành viên hoàng tộc Arab Saudi được điều trị bằng máy thở tại bệnh viện nhưng chưa bao giờ tỉnh lại hoàn toàn.
Tuy nhiên, cha Hoàng tử Al-Waleed chưa bao giờ từ bỏ hy vọng con trai một ngày nào đó sẽ hồi phục. Ông vẫn luôn chăm sóc hoàng tử và kiên quyết bác bỏ những lời đề nghị rút máy thở.
Hoàng tử Al-Waleed trước khi hôn mê.
Hashtag "Hoàng tử ngủ mê" đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội sau thông báo của Khaled bin Talal Al Saud, với hàng nghìn người bày tỏ lời chia buồn. Một người viết: "Xin Hoàng tử Al-Waleed bin Khaled an nghỉ. Xin chia buồn sâu sắc nhất tới những người thân yêu của ngài". Một người khác cho hay: "Thời gian của ngài trên trái đất là một phước lành cho gia đình người và cả thế giới nói chung". Người thứ ba viết: "Cầu mong linh hồn hiền lành của ngài được yên nghỉ".
Lễ tang hoàng tử được tổ chức trong cùng ngày tại Nhà thờ Hồi giáo Imam Turki bin Abdullah ở Riyadh.
Tùng Anh (Theo People)