Hoàng tử Andrew tổ chức tiệc bắn súng cho khoảng hơn chục người nhà và bạn bè tại biệt thự 31 phòng ngủ Royal Lodge tối 14/1. Công tước xứ York, 61 tuổi, không tham gia buổi bắn súng, diễn ra ở Công viên Windsor Great thuộc hạt Berkshire, nhưng ăn trưa cùng mọi người ở York Club, cách đó vài km. Theo Sun, sự kiện này là quà Giáng sinh của Nữ hoàng dành cho cháu gái - Công chúa Eugenie - và chồng cô Jack Brooksbank.
"Hoàng tử Andrew có vẻ khá trơ trẽn khi vẫn tổ chức tiệc và để gia đình đi bắn súng giữa lúc những tranh cãi, ồn ào về mình đang rộ lên", một nguồn tin nói với Sun.
Sự kiện trên diễn ra một ngày sau khi Nữ hoàng ra quyết định tước hết quân hàm, vai trò bảo trợ của Hoàng tử Andrew, khi ông đang vướng vụ kiện lạm dụng tình dục ở Mỹ. "Với sự chấp thuận và đồng tình từ Nữ hoàng, Công tước xứ York sẽ phải trả lại các chức vụ danh dự trong quân đội và quyền bảo trợ hoàng gia. Công tước sẽ tiếp tục dừng thực hiện các nhiệm vụ trước công chúng và đối mặt vụ kiện với tư cách công dân bình thường", Cung điện Buckingham ra tuyên bố hôm 13/1.
Cũng giống Hoàng tử Harry, Andrew sẽ không còn được sử dụng danh xưng 'His Royal Highness' (Điện hạ) trong bất cứ trường hợp nào. Quyết định này đã khiến hoàng tử bị sốc và rối loạn.
Nữ hoàng Elizabeth II được cho là rất "thất vọng" vì không thể làm gì để "cứu" đứa con trai thứ hai của mình. "Là một người mẹ, đây chắc chắn là cơn ác mộng với bà. Nữ hoàng, người năm nay sẽ mừng Đại lễ Bạch kim, đang chịu tác động mà bê bối của Andrew gây ra cho gia đình và cả thể chế hoàng gia. Thực tế, mọi chuyện hiện đã vượt ngoài khả năng kiểm soát của bà. Bà chẳng thể làm gì để cứu con mình được", chuyên gia Duncan Larcombe nói với tạp chí OK!.
Larcombe cũng nhận định "sẽ không còn đường quay lại cho Hoàng tử Andrew" sau những ồn ào liên quan đến vụ kiện của ông ở Mỹ. "Chiến lược của ông ấy hiện tại về cơ bản là ứng phó với những điều sẽ xảy ra và làm cách nào khép lại tất cả chuyện này", chuyên gia nói.
Hoàng tử Andrew bị Virginia Roberts kiện lên tòa án Mỹ tội lạm dụng tình dục mình ba lần, khi cô mới 17 tuổi. Trong khi ông Andrew liên tục phủ nhận, cho rằng trí nhớ của người tố cáo mình là không chính xác, Virginia tuyên bố sẽ đòi lại công bằng và bắt những kẻ từng được tỷ phú Jeffrey Epstein giới thiệu nô lệ tình dục, bao gồm hoàng tử Anh, phải chịu trách nhiệm.
Hướng Dương (Theo Mirror)