"Nữ hoàng, thật vinh dự và đặc ân khi được phục vụ người. Sự tận tâm và phục vụ của người đối với quốc gia là độc nhất và hiếm có. Người dân của người thể hiện tình yêu, sự kính trọng của họ theo nhiều cách khác nhau và con biết người luôn trân trọng sự tôn trọng của họ", Hoàng tử Andrew ca ngợi mẹ trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, hôm 18/9.
Trong tuyên bố, Hoàng tử Andrew còn đính kèm một bức ảnh Nữ hoàng ôm ông lúc mới chào đời năm 1960 và bày tỏ tình yêu dành cho mẹ: "Mẹ ơi, tình yêu của mẹ dành cho con trai, lòng trắc ẩn, sự chăm sóc và sự tự tin mẹ đã trao là điều con trân trọng mãi mãi. Con đã học hỏi những kiến thức và trí tuệ vô hạn của mẹ. Con sẽ luôn ghi nhớ những bài học sâu sắc, lời khuyên và sự hài hước của mẹ".
Hoàng tử Andrew - Công tước xứ York - là con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên, năm 2020, Hoàng tử Andrew đã bị tước bỏ các nghĩa vụ Hoàng gia vì mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Tuyên bố trên của Hoàng tử được đưa ra bởi một cố vấn quan hệ công chúng, người đã hỗ trợ Công tước trong vụ bê bối liên quan tới Epstein và vụ án tấn công tình dục do Virginia Guiffre kiện ở Mỹ. Vụ tấn công tình dục này đã được giải quyết ngoài tòa với một khoản tiền không được tiết lộ.
"Khi cuốn sách kinh nghiệm của chúng ta khép lại, một cuốn sách khác sẽ mở ra, và con sẽ mãi giữ mẹ trong tâm với tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Con sẽ vui vẻ bước vào chặng đường tiếp theo cùng mẹ - người hướng dẫn của con", Hoàng tử Andrew nói thêm và cho biết ủng hộ anh trai - Vua Charles III, người lên ngôi sau khi mẹ qua đời.
Trong lễ rước linh cữu Nữ hoàng vào đầu tuần, Hoàng tử Andrew cùng Hoàng tử Harry không được phép mặc quân phục vì không còn là thành viên phục vụ trong Hoàng gia. Tuy nhiên, một ngoại lệ đặc biệt được đưa ra vào tối 16/9 khi Hoàng tử Andrew mặc quân phục trong buổi lễ cầu nguyện cho Nữ hoàng tại Đại sảnh Westminster.
Ngày 19/9, Hoàng tử Andrew sẽ cùng các anh chị em là Vua Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Adward đi sau linh cữu Nữ hoàng trong lễ rước từ Hội trường Westminster đến Tu viện Westminster để tổ chức tang lễ cấp nhà nước.
Tuyên bố của Hoàng tử Andrew được đưa ra một ngày sau khi các con gái của ông là Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie gửi lời tri ân đến "bà nội thân yêu nhất". Hai Công chúa ca ngợi Nữ hoàng là "người hướng dẫn, bàn tay dìu dắt chúng con khám phá thế giới này".
"Chúng con mừng vì bà đã về bên ông nội. Tạm biệt bà nội thân yêu, vinh dự trong đời chúng con là được làm cháu bà và chúng con luôn tự hào về điều đó", hai Công chúa cho biết trong tuyên bố hôm 17/9.
Sơn Nam (Theo Guardian)