
Hoàng Thùy Linh trải đời trong phim Trái tim quái vật.
- Sau những ngày chiếu đầu tiên của ‘Trái tim quái vật’, chị nhận những bình luận thế nào?
- Mỗi ngày, tôi đều đọc những đánh giá của khán giả dành cho bộ phim cũng như vai diễn của mình. Dù khen hay chê, bình luận nào cũng đáng quý. Qua đó, tôi rút được kinh nghiệm để cố gắng hơn.
- Xem hình ảnh chị trầy trụa, khổ sở trong phim, bố mẹ chị nói gì?
- Tôi may mắn có cả bố lẫn mẹ đều ủng hộ công việc của mình. Mẹ là người bạn đồng hành trong công việc của tôi từ lâu lắm rồi. Mẹ hiểu yêu cầu của công việc diễn xuất và hiểu người nghệ sĩ như con mình phải đáp ứng yêu cầu đó. Nhưng chắc thấy con gái thế thì mẹ cũng xót (cười).
- Nhân vật có câu chuyện quá khứ phức tạp và khó nói, cố gắng vượt qua sóng gió để tìm bình yên. Khi nhập vai này, chị tìm thấy những sự đồng điệu nào?
- Xuất thân hay hoàn cảnh cụ thể của Khánh đều khác với tôi. Đó là cái khó khi tôi nhập vai. Nhưng bù lại, những sóng gió mà Khánh đối mặt lại tương tự như tôi. Chúng tôi đều từng nhận sự coi thường, e dè, định kiến của người khác. Khánh trong phim chật vật nuôi đứa con còn Hoàng Thùy Linh ngoài đời vượt nhiều giông tố nuôi giấc mơ nghệ thuật của mình.
Hơn một tháng trước ngày quay, tôi phải tập cùng đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp và các diễn viên khác về tâm lý, cách xử lý các tình huống. Trong những đoạn tâm lý nặng, tôi cảm giác mình như Khánh, rất thương con, rất yêu Lâm (B Trần), rất muốn làm mẹ, rất mong bình yên.
- Chị từng chia sẻ ban đầu chị cân nhắc nhận vai Khánh vì không muốn đóng vai gái massage. Lý do vì sao vậy?
- Bạn xem phim rồi cũng biết đấy, nhân vật này có xuất thân, tầng lớp, hoàn cảnh đều không giống tôi. Nếu nhận vai, tôi cũng ngại fan của mình sẽ không thích. Nhưng làm nghề mà, tôi không thể tính toán quá. Âm nhạc và điện ảnh là rạch ròi. Một khi đã đóng phim tôi phải hết mình, quên hết âm nhạc đi. Với người diễn viên, được hoá thân vào những nhân vật thử thách, khác với mình chính là cơ hội.
Cảnh trong tiệm massage với anh Hứa Vĩ Văn khó lắm! Vì hai anh em đã từng đóng phim chung và thân thiết ngoài đời, nên khi thấy anh Văn trong tạo hình già nua, hai anh em lại có mối quan hệ nhạy cảm, nên ban đầu tôi hơi ngượng.

Giọng ca 'Để Mị nói cho mà nghe' có nhiều cảnh bị rượt đuổi, ngã xe, chạy trốn trong phim.
- Hậu trường các cảnh ngã xe, rượt đuổi và cảnh cao trào về tâm lý với B Trần ở cuối phim có gì đáng nhớ với chị?
- Đa phần các cảnh đều quay đêm. Tôi vừa phải khóc, vừa phải quay những cảnh dễ xây xát. Dù đã có bảo hộ và chuẩn bị, tôi không tránh khỏi những lúc bị đau thật. Có lúc tôi hơi cáu, nên mang luôn cảm xúc tiêu cực ấy vào vai diễn, không ngờ lại hợp. Còn cảnh với B Trần ở dưới hầm thì thú thật, lúc ấy tôi cảm thấy mình trở thành Khánh. Những lời thốt ra khi đó có gì đó rất thật, không phân biệt được tâm trạng khi diễn hay tâm trạng của mình nữa.
- Chị và B Trần chơi thân nhiều năm ngoài đời. Tình bạn này khiến việc đóng cặp có gì dễ, có gì ngại ngùng?
- Từ đầu, tôi là người hiếm hoi có niềm tin vào B Trần khi B khi nhận vai Lâm. Tôi biết B có khả năng. Hai đứa lại học đạo diễn nên có nhiều thứ đồng điệu, gần như không có khó khăn gì cả. Cảnh đám cưới giả và hôn nhau là hai cảnh chúng tôi đều lấy cảm xúc dễ dàng, chỉ gặp chút xíu khó khăn về ngoại cảnh thôi. Khi quay cảnh đám cưới, cả đoàn phải "chạy theo" ánh hoàng hôn. Còn ở cảnh tâm sự và hôn nhau, hai chị em phải giả vờ không thấy thủy triều dâng để diễn cho thật mùi mẫn.
- 'Trái tim quái vật' hay quay đêm và quay ở những bối cảnh ẩm thấp, dơ bẩn. Quá trình quay ảnh hưởng thế nào đến làn da, sức khỏe của chị?
- Bạn đoán xem? (cười) Không chỉ bị muỗi đốt hay dị ứng mà tôi còn bị ảnh hưởng nhiều về đồng hồ sinh học, bộ não. Ngày nào tôi cũng quay đêm đến rạng sáng, ngủ được vài tiếng là đã phải đi make-up để chuẩn bị quay tiếp. Liên tục như vậy suốt một tháng rưỡi, có những khi tôi rất mệt, dễ cáu, còn bị bệnh vài chập.
Lúc tôi ngã bệnh, dù đoàn cho nghỉ, tôi biết sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nên không dám bệnh lâu quá, chỉ nghỉ vài tiếng lấy sức thôi. Mỗi tuần, đoàn được nghỉ một buổi, nhưng ai cũng tận dụng để giải quyết công việc cá nhân. Tuy nhiên, có khổ cực như thế thì đến khi nhìn sản phẩm thành hình, nhìn thấy mình đã cố gắng như thế nào, tôi cũng thấy xứng đáng.

Hoàng Thùy Linh tình tứ bên B Trần trong phim.
- Trở lại điện ảnh sau bảy năm, chị kỳ vọng và áp lực những gì?
- Có lẽ là do đã bảy năm không đóng phim nên tôi không thấy áp lực lắm. Ở mỗi lĩnh vực, tôi có những khán giả khác nhau, nên không thể trông đợi vào sự bao dung hay thông cảm gì cả. Tôi phải tập trung làm tốt vai trò của mình. Mong bộ phim được đón nhận và nhận những ý kiến đánh giá, đóng góp lịch sự từ mọi người.
- Khi ‘Trái tim quái vật’ chưa ra mắt, nhân vật Khánh của chị được xem là nhân tố chính để truyền thông cho phim. Nhưng khi phim chiếu, vai Khánh đất diễn không nhiều bằng vai Lâm của B Trần, tâm lý cũng không sâu bằng. Chị nghĩ sao nếu có người nhận xét vai diễn này chưa đủ sức nặng và xứng đáng với sự trở lại của Hoàng Thùy Linh sau nhiều năm?
- Thật ra từ đầu kịch bản đã như thế rồi. Khánh chỉ là nguyên nhân và chất xúc tác để câu chuyện được diễn ra. Cô ấy cũng có trắc trở, cũng có những khoảng sâu tâm lý nhưng không đặc biệt như Lâm. Đó là lý do mà khi mới cầm kịch bản, tôi đã nói vui với nhà sản xuất Quang Huy là mình muốn đóng vai Lâm (cười). Nói thế thôi chứ tôi rất thương Khánh. Đời mình đã khổ rồi, đời cô ấy còn khổ hơn nữa. Tôi đồng cảm với những khó khăn mà Khánh phải trải qua nên muốn có được vai diễn này.
Tôi tôn trọng và biết ơn mọi đánh giá của khán giả. Nhưng cái gì cũng có duyên của nó. Trái tim quái vật đến với tôi vào thời điểm tôi sẵn sàng cho điện ảnh, nên tôi đã hết mình với nó,. Dù thế nào, tôi cũng không tiếc và chắc chắc bản thân mình phải trau dồi, cố gắng hơn trong tương lai. Đó là điều mà tôi đã tâm niệm từ đầu.
- Nhiều đồng nghiệp nhận xét chị có tư duy sáng tạo và đạo diễn rất tốt. Các sản phẩm âm nhạc của chị cũng mang dấu ấn kể chuyện thú vị. Chị nghĩ sao về việc thực hiện bộ phim riêng của mình?
- Nói thật là tôi có nghĩ đến việc đó. Nhưng lúc này, tôi chưa thể nói trước điều gì. Trước mắt, tôi mong mọi người cứ xem cô Linh diễn viên trước đã.
Phim Trái tim quái vật thuộc thể loại tội phạm - tâm lý - giật gân. Câu chuyện mở đầu với một án mạng kinh hoàng trong chung cư. Vì từng va chạm với nạn nhân, lại là người sở hữu món đồ chơi được dùng là hung khí, bà mẹ đơn thân Khánh (Hoàng Thùy Linh đóng) trở thành nghi can số một. Để bảo vệ người yêu, Lâm (B Trần đóng) đưa mẹ con cô bỏ trốn, khiến họ cùng bị truy nã. Trên đường đi, Lâm nhận được sự giúp đỡ từ một ngôi sao điện ảnh hết thời là Dustin (Trịnh Thăng Bình đóng). Có mối liên hệ bí ẩn với Khánh, ông Bé què (Hứa Vĩ Văn đóng) cũng nằm trong vòng nghi phạm. Phim đang chiếu rạp toàn quốc.
Trailer phim Trái tim quái vật
Phong Kiều thực hiện