Bài thơ (lược dịch) với những lời lẽ bay bổng, nên thơ mà Trần Kiến Bân gửi đến vợ khiến nhiều khán giả phải thốt lên khen ngợi sự tận tâm của tài tử này.
"Trước khi em chào đời - Tôi đã yêu em - Chúng ta yêu nhau - Cùng nhau du ngoạn - Cùng nhau phiêu dạt... Lúa mì thành bánh - Rượu làm từ nho - Con người không tình yêu - Sẽ thành sỏi đá - Trước khi có ngôn ngữ - Trước khi có thời gian - Tôi đã nói yêu em...".
Tài tử Trần Kiến Bân đăng ảnh vợ chồng bên nhau.
Bức ảnh Trần Kiến Bân đăng cũng nhận nhiều bình luận tích cực của khán giả. Trong ảnh, ngôi sao Trung Quốc và vợ đều mặc trang phục đơn giản. Cần Cần ngả đầu vào vai chồng, tay nắm lấy tay anh rất trìu mến.
Năm 2005, khi đóng Kiều gia đại viện, Trần Kiến Bân gặp Tưởng Cần Cần. Tình yêu nảy nở giữa hai người khi họ đảm nhận vai vợ chồng trong phim. Khi đó, Tưởng Cần Cần ngoài 20, nức tiếng xinh đẹp, đóng phim có thực lực, trong khi Trần Kiến Bân đã ngoài 40, đang có bạn gái, vóc dáng lại mập mạp, ngoại hình cũng không nổi trội. Tưởng Cần Cần từng tiết lộ, ban đầu cô rất ghét Trần Kiến Bân vì tính tình khó ưa, lại hay chê bai, chỉ trích cô trước êkip. Tuy nhiên, qua giai đoạn "ghét nhau như mẻ", cả hai nhanh chóng bị hấp dẫn bởi tính cách khác biệt của nửa kia. Khi phim kết thúc, họ cũng yêu nhau. Thời điểm cả hai đến với nhau, có tin đồn Trần Kiến Bân chủ động chia tay bạn gái Ngô Việt. Tuy nhiên, cả anh và tình mới, tình cũ đều không lên tiếng về ồn ào đó.
Cặp sao làm đám cưới năm 2014, 8 năm sau khi đăng ký kết hôn.
Năm 2006, sau một năm yêu đương, cặp đôi kết hôn. Không tổ chức tiệc cưới linh đình, không hoa, không bánh, cũng không ảnh cưới, cặp sao lên thẳng Cục Nội vụ để xin phép giấy chứng nhận kết hôn, từ đó là vợ chồng. Năm 2007, Tưởng Cần Cần sinh mổ con trai đầu lòng tại Bắc Kinh. Sau này, khi con trai đầu khá lớn, họ mới tổ chức đám cưới linh đình ở Mauritius, Đông Phi. Tới 2018, khi đã ngoài 40, Tưởng Cần Cần sinh thêm con trai thứ hai.
Kết hôn rồi, Tưởng Cần Cần hạn chế đóng phim, dần rời xa màn ảnh và tập trung với vai trò làm vợ, làm mẹ. Cô từng nhận xét về Trần Kiến Bân với thái độ rất tôn trọng: "Anh ấy là người mạnh mẽ, vững vàng, là chỗ dựa cho tôi những khi khó khăn. Đó có thể không phải người đàn ông lãng mạn, nhưng biết chăm sóc người khác. Anh ấy có thể không mang hoa đến tặng bạn khi bạn ốm, nhưng biết nấu cháo cho bạn ăn".
Trần Kiến Bân đứng ngoài chờ vợ vượt cạn, năm 2018 khi cô sinh con trai thứ hai.
Tưởng Cần Cần đóng phim khi mới đôi mươi. Cô được đạo diễn Quỳnh Dao để mắt, sau đó đóng vai chính Trời xanh đổ lệ và lập tức nổi tiếng. Sau phim đó, cô tham gia hàng loạt tác phẩm như Bạch Phát Ma Nữ, Ngọa Hổ Tàng Long, Phong Vân, Tân anh hùng xạ điêu, Bán Sinh Duyên, Kiều gia đại viện...
Trần Kiến Bân là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, được biết đến với vai Tào Tháo trong Tam Quốc, Thập kỷ hôn nhân, hoàng thượng trong Chân Hoàn truyện...
Trần Kiến Bân trong phim "Tân Tam Quốc"
Nguyễn Hương (Theo Sina)