Theo chuyên gia hàng đầu về hoàng gia, Robert Jobson - tác giả cuốn sách sắp ra mắt "The Extraordinary Life of the Duke of Edinburgh", Hoàng thân Philip có mối quan hệ bạn bè với nhiều phụ nữ trong suốt cuộc đời ông.
Một người phụ nữ - Jobson từ chối nêu tên - thậm chí còn kể với chuyên gia hoàng gia rằng bà quen thân với cố Công tước xứ Edinburgh tới mức "mọi người thường tưởng rằng họ đã lên giường với nhau". Tuy nhiên, bà này tuyên bố rõ rằng họ chưa bao giờ làm vậy.
Ngoài ra, Jobson cũng nói thêm rằng, trong số các bạn là nữ giới, tình bạn "lâu bền và có ý nghĩ nhất" mà Hoàng thân Philip có được là với Penelope Knatchbull, Nữ bá tước Mountbatten của xứ Bumar (nay là Myanmar).
Trong chương trình The Royal Beat chiếu trên True Royal TV gần đây, Jobson cho biết: "Ông ấy có vài người bạn là nữ. Nhưng có lẽ lâu nhất và ý nghĩa nhất là với Nữ bá tước Mountbatten. Nữ hoàng chấp nhận tình bạn giữa Công tước và bà Penny. Và chuyện Nữ hoàng mời bà ấy đến dự đám tang Philip chứng tỏ Nữ hoàng đã chín chắn như thế nào. Số lượng khách mời rất nhỏ nhưng vẫn có bà ấy. Tôi nghĩ điều đó cho thấy một mức độ tôn trọng nhất định".
Nữ bá tước Mountbatten là một trong số 30 người đưa tang tại đám tang Hoàng thân Philip vào ngày 17/4. Do hạn chế của Covid-19, danh sách khách mời ban đầu từ 800 người đã bị cắt giảm xuống con số tối thiểu.
Nữ bá tước Mounbatten cũng được cho là bạn thân của Nữ hoàng. Nổi tiếng với biệt danh "Penny", bà được giới thiệu với Nữ hoàng và chồng vào năm 1975.
Tuy mọi người thường suy đoán về tình bạn với các phụ nữ của Hoàng thân Philip, không có bằng chứng nào cho thấy ông không chung thuỷ với Nữ hoàng. Trên thực tế, những tin đồn dường như còn khiến ông khó chịu.
Trò chuyện với một nhà báo vào năm 1992, Philip nói: "Có bao giờ các bạn dừng lại để suy nghĩ, rằng trong 40 năm qua, tôi chưa bao giờ đi đến bất cứ nơi nào mà không có cảnh sát đi cùng không? Vậy làm thế quái nào mà tôi có thể thoát khỏi họ mà làm được chuyện như thế kia chứ?".
Tùng Anh (Theo Mail)