Phong cảnh thật đẹp, con người cũng thật tuyệt vời nhưng một lần nữa ra về với sự thất vọng.
Đào Đức Quân
Không có bức ảnh nào thực sự để gọi là đẹp như mong muốn, duy chỉ có một điều, khuôn hình trong ảnh có khấm khá hơn lần chụp trước.
Chụp ảnh khó quá... nhưng tôi thích cái sự khó khăn đó!
Phong cảnh trên cao nhìn xuống Hoàng Su Phì thật đẹp, xe chúng tôi lao trong mây mù...Cảnh thì đẹp nhưng chụp thì... hỏng hết!
Cô gái này xuất hiện đúng hôm chúng tôi bị đá lở chặn mất đường về, lúc đó xe chúng tôi đi qua bản Nậm Ti.
Nàng tên là Triệu Mùi Xính - sinh năm 1986, chưa lập gia đình, hay cười... biết yêu lần đầu vào ngày 17 tháng 6 năm 2007.
Một phát hiện khá muộn màng là cô em đứng bên cạnh cũng xinh không kém, nhưng đã trót "trao gửi tình cảm" với cô chị nên cũng không dám chụp cô em nhiều nên đành phải chụp... cả hai chị em.
Lao vào bản chụp, thật không may mắn khi buổi chiều, mọi người đi làm đồng vẫn chưa về. Ông bà ở nhà trông cháu để cho bố mẹ chúng đi làm...
Ánh sáng trong nhà người dân tộc rất đẹp cho chụp ảnh... nhưng tôi chụp thì...
Những đứa trẻ thơ thẩn chơi ngoài sân... nói tiếng Kinh rất tốt.
Khi về, lúc tôi chào, các cháu cũng biết nói: Bái bai...
Chợ phiên Hoàng Su Phì vào ngày chủ nhật ầm ĩ từ tờ mờ sáng... Chụp chợ quả là thách thức với người mới cầm máy ảnh như tôi, mọi thứ đều đẹp, mọi thứ bầy ra trước mặt, nhưng nhấc máy lên chụp thì thật là khó khăn.
Tôi đứng rất lâu để tìm tòi... Lúc này mới thấy mình kém cỏi!
Anh chàng này có nụ cười thật đẹp, hai vợ chồng anh bán cám, cân mát tay và nụ cười niềm nở khiến hai vợ chồng rất đông khách.
Những cô thôn nữ đi... shopping cũng khá điệu đà...
Thấp thoáng đâu đó nét quan họ ở vùng đồng bằng...
Chẳng hiểu sao, trên chợ lại có một cô gái khá xinh thất thần đi trong chợ như một cái bóng...
Vào một cửa hàng bán dầu cho dân, thằng cha bán dầu chửi người mua như hát hay.
Phiên chợ tấp nập giao thương, tôi thấy người dân ở đây tiêu tiền rất nhanh gọn, chủ yếu mua những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, những ông bố bà mẹ cũng rất chiều con, đứa bé nào cũng cầm trên tay một món quà tốn kém nào đó...
Đợt này đi Hà Giang, tự thấy mình có lên tay một chút xíu.
Kế hoạch: tháng 10 lại quay lại Hà Giang tiếp...
Vài nét về blogger:
Sở thích: Bóng đá, chụp ảnh và xem phim. Những bộ phim yêu thích: The life is beautiful, The Mask, Crash... Bài đã đăng: Ngày đầu tiên đi học, Thư cho con gái.