Năm 2012, Hoàng Luân nổi bật với ca khúc chào năm mới viết chung với nhạc sĩ Quốc Trụ và Trần Nghiệp Hoàng, 2016 với ca khúc Về nhà đón tết. Năm 2019, anh kết hợp cùng ca sĩ nhí Quỳnh Lê - một gương mặt mới với giọng hát nội lực trong ca khúc Vui quá Tết ơi!, dành tặng khán giả dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Để chuẩn bị cho sự quay lại lần này, Hoàng Luân cùng Quỳnh Lê tung ra MV Vui quá Tết ơi! được đầu tư gần 100 triệu đồng. Đối với một nhạc sĩ như Hoàng Luân, đây là một con số lớn sau một khoảng thời gian tích góp từ việc sáng tác và được sự đồng hành của dự án Besach - Quỹ đôi bàn tay đen và Thế Giới Saffron chuyên về thực phẩm sức khoẻ. Ngoài ra, Hoàng Luân còn tập vũ đạo cùng vũ đoàn Galaxy Kids để MV thêm rộn ràng. MV Vui quá Tết ơi! là một câu chuyện hài hước về cảnh sinh hoạt hàng ngày của các gia đình trong dịp Tết, ai cũng lo toan, bộn bề bởi công việc và quên đi giá trị văn hoá ngày Tết là đoàn viên. Khác với các MV trước đây của nhóm, lần này, Hoàng Luân vào vai một anh con út độc thân và tính trẻ con nhưng biết yêu thương, chăm sóc gia đình. MV được đạo diễn Nhảnh Lê cùng ê kíp thực hiện trong vòng hai ngày, toàn bộ bối cảnh được quay tại huyện Hóc Môn, ngoại ô TP HCM. Hoàng Luân được biết đến với vai trò là nhạc sĩ và góp mặt trong nhóm nhạc SMS gồm ba thành viên (Hoàng Luân, Cao Phi và Trung Tín). Nhóm SMS được khán giả biết đến qua các ca khúc: Ngày mưa, Sẽ có thiên thần thay anh yêu em... Ngoài vai trò là trưởng nhóm SMS, Hoàng Luân được biết đến với tư cách là một nhạc sĩ đa tài. Anh không chỉ thành công ở các ca khúc nhạc trẻ như Vẽ một nụ cười, Chợ nhớ tình đầu, Bồ công anh trong gió... mà còn viết về gia đình như Viết cho con, Điều cha lo sợ... Ngoài ra, anh còn thử sức ở lĩnh vực nhạc phim và khá thành công với nhiều ca khúc trong các phim như Gia đình là số một, Những đứa con từ trên trời rơi xuống, Những bà mẹ bỉm sữa, Cô nàng ngổ ngáo.... Hải My