![]() |
HAGL (trắng) thảm bại trên sân Chi Lăng. |
Do cãi nhau với HLV Lê Thuỵ Hải trong một buổi tập tuần này, Amaobi đã phải ngồi ngoài, nhìn Achilefu đá cặp tấn công cùng Huỳnh Đức. Và mình Achilefu đã ghi cả ba bàn thắng chỉ trong 37 phút đầu trận, giúp chủ nhà Đà Nẵng "giải quyết" đương kim vô địch HA Gia Lai ngay trong hiệp một, dù đội khách có đủ bộ ba Thái Lan (Kiatisuk, Tawan, Dusit). Huỳnh Đức là người châm ngòi cho Vua phá lưới V-League 2003 ghi hai bàn ở các phút 7 và 9. Còn Rogerio đóng vai trò kiến tạo trong pha ấn định thắng lợi. Ở lượt đi, Đà Nẵng cũng đã có trận hoà 1-1 ngay tại Pleiku.
Sau thất bại chiều thứ bảy này, HA Gia Lai phải nhường lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cho chính Đà Nẵng với 1 điểm ít hơn (21-20). Với phong độ và tình thế hiện tại, đội bóng phố núi hầu như không còn cơ hội lập kỳ tích: lần thứ 3 liên tiếp vô địch V-League.
Cũng trong chiều nay, Pjico SLNA đang trong thời kỳ khủng hoảng (bất đồng nội bộ; đồng chủ tịch mới bị bắt) lại hoà ngay tại Vinh sau khi đã dẫn trước. Hiệp một buồn tẻ kết thúc với tỷ số 0-0. Nhưng ngay đầu hiệp hai, đội bóng xứ Nghệ đã vượt lên dẫn trước nhờ cú sút chính xác của Jabulani. Phút 73, Tấn Thật dễ dàng đưa bóng vào lưới SLNA, sau pha xử lý yếu kém của thủ môn trẻ Viết Nam (bắt thay Hồng Sơn bị kỷ luật), gỡ hoà 1-1 cho Bình Định. Chỉ khoảng 2 phút sau, James Omondi lập lại thế dẫn bàn cho đội chủ nhà. Mặc dù vậy, Manit đã giúp Hoa Lâm Bình Định rời Vinh với 1 điểm, khi đánh đầu chuẩn xác, cân bằng kết quả 2-2 lúc trận đấu còn chừng 10 phút. Trận này, Công Vinh chỉ vào sân từ phút 62 (thế chỗ Văn Quyến), do tiền đạo trẻ này thi đấu dưới sức ở hai vòng trước. Lượt đi, SLNA đã thua 0-1 tại Quy Nhơn.
|
|
Tại giải hạng Nhất, Thể Công tiếp tục trượt dài, và ngày càng xa với mục tiêu trở lại V-League ngay năm tới. Chiều nay, làm khách đội áp chót bảng xếp hạng là Quảng Nam, đội bóng quân đội đã phải nhận phần thua 1-2. Ronal Martin và Kabanga đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-0 ở các phút 12 và 72. Phải tới phút 74, các cầu thủ mặc áo lính mới kiếm được bàn gỡ danh dự, nhờ công của Phương Nam. Với phong độ ngày càng tồi tệ, Thể Công giờ đã kém đội đầu bảng Tiền Giang tới 9 điểm, và thua đội nhì bảng Khánh Hoà 6 điểm.
Theo VnExpress, giải hạng Nhất năm nay có tới 3 suất rưỡi thăng hạng chuyên nghiệp, nhưng nếu không nhanh chóng khởi sắc, Thể Công cũng khó mong kiếm vé trở lại mái nhà xưa.
Trong khi đó, Tiền Giang xoá tan mọi nghi ngờ về việc họ sẽ "bán" điểm ở giai đoạn hai vì "ngại" thăng hạng sẽ không đủ khả năng tài chính. Chiều nay, họ củng cố ngôi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh là Cần Thơ. Tác giả của hai bàn thắng cho đội chủ nhà là Nguyễn Thanh Tuấn và Trần Văn Hiệp.
Khánh Hoà cũng cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ, khi chiếm ngôi nhì bảng của Huda Huế. Chiều nay, đội bóng thành phố biển Nha Trang đại thắng 5-2 trong chuyến viếng thăm "hiện tượng" của giai đoạn một là Đá Mỹ Nghệ, tại Củ Chi. Còn tại Thanh Hoá, Huda Huế chịu thất bại 1-2.
|
|
