Chiều 23/12, Hoài Lâm diện suit bảnh bao dự buổi showcase dự án điện ảnh Thiên đường máu tại TP HCM. Ca sĩ cùng dàn diễn viên tiết lộ nhiều chuyện hậu trường đầy ám ảnh phía sau tác phẩm khai thác đề tài buôn người, lừa đảo xuyên biên giới.
Nhân vật của Hoài Lâm là Thành - một nạn nhân bị giam cầm, đối xử khắc nghiệt trong khu tự trị. Ca sĩ cho biết ngay từ khi nhận kịch bản, anh đã ý thức đây là một vai nặng tâm lý, đòi hỏi sự tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hoài Lâm và Quang Tuấn trong cảnh chạy trốn dưới cống.
Hoài Lâm thổ lộ sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, anh cảm thấy áp lực khi phải hóa thân nhân vật bị dụ dỗ, rơi vào chốn "đi dễ khó về", bị đối xử tàn tệ, đối diện nỗi sợ hãi kéo dài hàng ngày, hàng giờ. "Tôi từng muốn bỏ cuộc và nói với đạo diễn là tôi không thể làm được", Hoài Lâm kể.
Theo ca sĩ, cảm giác hoang mang, run sợ đến với anh khi quay những phân đoạn trong không gian chật hẹp, ẩm thấp, đặc biệt là các cảnh lần mò dưới cống đầy rác thải và chuột, tìm đường trốn thoát khỏi nhóm buôn người. Tuy nhiên, sau khi được đạo diễn Hoàng Tuấn Cường động viên, Hoài Lâm cố gắng vượt qua trở ngại tâm lý, hoàn thành vai trò được giao.
Hậu trường cảnh quay dưới cống của Hoài Lâm, Quang Tuấn trong 'Thiên đường máu'
Trong teaser được hé lộ, Hoài Lâm xuất hiện với những vết thương chi chít trên cơ thể, ánh mắt luôn toát lên vẻ hoang mang, tuyệt vọng. Để thực hiện phân cảnh dưới cống, Hoài Lâm và diễn viên Quang Tuấn phải dầm mình trong nước lạnh, quay đi quay lại nhiều lần mới có khung hình lột tả đúng tâm lý nhân vật và đường dây câu chuyện. Do không gian chật chội, suốt quá trình quay hai diễn viên không thể đứng thẳng người mà luôn trong tư thế cúi khom hoặc ngồi xổm trên mặt nước.
"May mắn càng đóng tôi càng thấy gần gũi, gắn bó với các thành viên đoàn phim như gia đình. Nhờ thế tôi bớt run sợ, diễn xuất tiến bộ hơn", Hoài Lâm nói. Bên cạnh vai nạn nhân tên Thành, Hoài Lâm còn tham gia sáng tác và thể hiện nhạc phim Thiên đường máu. Ca sĩ hy vọng vai diễn và ca khúc mới của anh được khán giả yêu thích, ủng hộ.
Hoài Lâm tại buổi showcase, chiều 23/12.
Nhân vật chính của Thiên đường máu do diễn viên Quang Tuấn thể hiện. Là gương mặt dày dặn kinh nghiệm nhưng Quang Tuấn thú nhận dự án này mang đến cho anh trải nghiệm tâm lý đặc biệt nặng nề. "Có những ngày tôi rất sợ lên đoàn, sợ phải diễn các cảnh bị tra tấn, treo ngược rồi thả từ trên cao, đầu chúi xuống đất... Đôi lúc không chịu nổi áp lực, đang diễn tôi phải xin thoát vai", Quang Tuấn kể.
Vì quá nhập tâm vào nhân vật, quá trình đóng Thiên đường máu, có lúc diễn viên rơi vào trạng thái gần như bị hoang tưởng, cảm thấy có người theo dõi mình và không dám về nhà vì sợ ảnh hưởng tới gia đình.
Tại showcase, các diễn viên khác như Bích Ngọc, Đình Hiếu, Hoàng Yến hay nghệ sĩ Hoàng Trinh cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm hậu trường khó quên. Bích Ngọc (đóng vai Út Tâm) áp lực vì ngày đầu tới phim trường đã phải quay cảnh kết, cơ thể bị bầm dập nhiều chỗ đến không phân biệt được đâu là vết thương do hóa trang đầu là bầm thật. Đình Hiếu được yêu cầu phải rèn luyện thể lực và trải qua vài bài kiểm tra sức khỏe mới được tham gia dự án. Diễn viên Hoàng Yến nói khi lên set quay mọi thứ khắc nghiệt, gai góc hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Dàn diễn viên 'Thên đường máu' chụp ảnh với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường (thứ tư từ phải qua).
Ở góc độ đạo diễn, Hoàng Tuấn Cường cho biết êkíp luôn phải cân nhắc để không lạm dụng các cảnh tra tấn, thay vào đó tập trung khai thác cảm xúc và tâm lý nhân vật. Anh nhấn mạnh việc kể câu chuyện bằng cảm xúc bên trong là cách để bộ phim chạm đến khán giả, không sa vào yếu tố gây sốc đơn thuần. Thiên đường máu do diễn viên, biên kịch Hạnh Thúy chấp bút, sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin về các vụ lừa đảo, buôn người xuyên biên giới.
Dự kiến, tác phẩm của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường khởi chiếu từ 18h ngày 30/12 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Bộ phim được kỳ vọng mang lại trải nghiệm điện ảnh mới mẻ và góp phần cảnh báo, nâng cao ý thức của khán giả trước những đường dây lừa đảo đang tồn tại ngoài đời thực.
Teaser phim 'Thiên đường máu'