|
Hà Nội T&T (áo vàng) chiếm ưu thế trong hiệp một. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trong trận đấu đầu tiên khai cuộc mùa giải mới cách đây hơn ba tháng, Hòa Phát được thi đấu với tư cách là chủ nhà và có bàn vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, cuối cùng đội bóng giành trọn vẹn ba điểm lại là Hà Nội T&T với thắng lợi 2-1.
V-League vòng 14 |
Chủ nhật, ngày 30/5 |
Bước vào trận này, Hà Nội T&T được đánh giá cao hơn hẳn khi đang chễm chệ ở vị trí thứ hai, hơn đối thủ cùng thành phố đến 9 bậc ở bảng xếp hạng. Thực tế, đội bóng của bầu Hiển nhập cuộc rất tốt khi liên tục tổ chức các đợt lên bóng khá nhịp nhàng ở hai cánh.
Ngay phút thứ 10, nỗ lực ép sân của chủ nhà được đền đáp với pha đá phản lưới nhà của trung vệ Cassiano. Từ pha căng ngang của Sỹ Cường bên cánh trái, hậu vệ tân binh của Hòa Phát lúng túng sút tung lưới thủ môn Viết Nam, mở tỷ số trận đấu.
Có bàn dẫn trước, lối chơi phối hợp ngắn và nhỏ ở hai cánh với sự cơ động của các tiền vệ và hậu vệ biên của Hà Nội T&T càng được dịp phát huy. Ngọc Duy và Trọng Hải liên tục khuấy đảo khiến hàng phòng ngự Hòa Phát liên tục bộc lộ nhiều sơ hở.
|
HLV Nguyễn Thành Vinh có sự điều chỉnh đấu pháp kịp thời trong hiệp hai. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trong khi đó, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn trung thành cùng lối chơi phòng ngự phản công với bộ đôi ngoại binh Timothy, Endene ở phía trên. Phút 27, trong một pha phản công, Văn Vinh bất ngờ tung cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Hồng Sơn vất vả đẩy bóng đi hết biên ngang.
Trong hiệp một, Hà Nội T&T là đội hoàn toàn chiếm ưu thế và xứng đáng dẫn 1-0. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, họ lại bất ngờ chơi trùng xuống và nhường thế trận cho đối thủ. Phút 54, sau quả đá phạt góc của Văn Vinh, Cassiano lên tham gia tấn công đánh đầu chính xác cân bằng tỷ số 1-1 cho Hòa Phát. Trung vệ tân binh có bàn thắng lập công chuộc tội đầy ý nghĩa trong lần đầu ra mắt CLB mới.
|
Timothy buộc Hồng Sơn phải vào lưới nhặt bóng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Đúng một phút sau, bất ngờ xảy ra khi "Bò mộng" Timothy dũng mãnh đột phá vượt qua hai hậu vệ của Hà Nội T&T, khéo léo gẩy bóng qua người thủ môn Dương Hồng Sơn đang băng ra, nâng tỷ số lên 2-1.
Thua hai bàn chóng vánh, HLV Phan Thanh Hùng quyết định tung gà son Gonzalo vào sân. Các pha tạt bổng từ hai cánh cũng được tăng cường để tận dụng khả năng chơi đầu của tiền đạo cao kều này.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Vinh quyết định giữ nguyên bộ đôi Timothy và Endene ở phía trên nhằm gây sức ép với hàng thủ đối phương. Đúng như tính toán của HLV Hòa Phát, trong những phút cuối của trận đấu, các hậu vệ Hà Nội T&T liên tục để xổng Timothy, giúp anh này ít nhất 3 cơ hội đối mặt với thủ môn Dương Hồng Sơn. Đáng tiếc là chân sút bò mộng không thể tận dụng cơ hội, nếu số bàn thắng của Hòa Phát không chỉ dừng lại ở con số 2.
|
Các hậu vệ Hà Nội T&T tỏ ra đuối sức ở cuối hiệp hai. Ảnh: Thế Ngọc. |
Tuy nhiên, tỷ số 2-1 là quá đủ giúp Hòa Phát có hai chiến thắng liên tiếp để vươn thêm một bậc lên vị trí số 10 ở bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hà Nội T&T đành nhường vị trí thứ hai cho Bình Dương - đội bóng vừa đánh bại Thanh Hóa ở trận đấu trước đó.
Bảng xếp hạng V-League vòng 14
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Bình Dương | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
2 | Đà Nẵng | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 |
3 | Hà Nội T&T | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
4 | Đồng Tháp | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
5 | Hải Phòng | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
6 | Ninh Bình | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
7 | SLNA | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 |
8 | Khánh Hòa | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
9 | Hòa Phát | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
10 | HAGL | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
11 | Thanh Hóa | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
12 | Đồng Tâm | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | Navibank SG | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
14 | Nam Định | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Thế Ngọc