Khoa Thanh là tác giả của bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Đức Duy |
Chiều nay, 27/2, hai trận đấu sớm của vòng 9 giữa Thanh Hóa - Nam Định, Hòa Phát - Bình Dương được đẩy lên đá sớm do LĐBĐ VN muốn Nam Định và Bình Dương có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho giải AFC Champions League.
Bình Dương đã khởi đầu không mấy thuận lợi ở V-League mùa này với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng khi mới có hai trận thắng. Dù vậy, ước vọng đổi vận với một chiến thắng trong lần ra Hà Nội này của thày trò HLV Lê Thụy Hải đã không trở thành sự thật. Người phá hủy nó chính là tiền vệ Khoa Thanh với bàn thắng đẹp mắt ngay đầu hiệp hai. Hòa Phát đã có một trận đấu sòng phẳng với đối thủ đến từ phía Nam, trong khi Bình Dương vẫn chưa thể hiện được sức mạnh và sự sắc sảo của mình.
Đấu sớm vòng 9 |
Thứ tư, 27/2 |
Hiệp một diễn ra với thế trận cân bằng, cùng các pha tấn công yếu ớt của hai bên. Chủ nhà Hòa Phát tỏ ra nhỉnh hơn về số cơ hội tạo ra nhưng cũng chưa thể khuất phục thủ môn Minh Quang của Bình Dương. Bước sang hiệp hai, tiền vệ Khoa Thanh bất ngờ ghi bàn bằng cú sút khéo léo trong vòng cấm, mở tỷ số cho chủ nhà. Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra sôi nổi hơn hẳn. Thế trận khá cởi mở với các pha ăn miếng trả miếng của hai bên.
Bình Dương bung lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các pha tấn công của họ chưa đủ sắc để đánh bại thủ môn Mạnh Dũng của đội chủ nhà. Tình huống nguy hiểm nhất họ tạo được là ở phút 80 khi bóng đã được đưa vào lưới của Hòa Phát. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng cầu thủ Bình Dương ở tư thế việt vị. Đội khách phản đối quyết định này vì cho rằng một cầu thủ Hòa Phát đang nằm sân, rất sát cầu môn của Mạnh Dũng.
Những phút cuối trận, đội hình Hòa Phát được đẩy xuống thấp chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Tuy vậy, họ cũng thỉnh thoảng tạo được những cơ hội phản công rất nguy hiểm. Nếu chủ nhà tận dụng tốt cơ hội của mình, chắc chắn tỷ số của trận đấu không chỉ là 1-0.
Sau trận đấu, HLV Trần Bình Sự của Hòa Phát cho biết: "Đây là một trận đấu đẹp và cống hiến, không chỉ vì chúng tôi là đội chiến thắng. Hai đội đã chơi cởi mở và tạo ra nhiều cơ hội về phái khung thành của hai thủ môn". Trong khi đó, ông Hải "Lơ" khá bức xúc với quyết định không công nhận bàn thắng ở những phút cuối của trọng tài: "Theo tôi, tình huống đó đáng được ăn bàn. Tuy nhiên, trọng tài có công việc của họ và đây là vấn đề của bóng đá và tôi không có bình luận".
Thua trận này, Bình Dương đã để chính đối thủ Hòa Phát đuổi kịp về điểm số (8 điểm). Thày trò HLV Lê Thụy Hải sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải này.
Bảng xếp hạng
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Hải Phòng | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | TMN.CSG | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | HAGL | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | Thể Công | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | Thanh Hoá | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
6 | Đồng Tâm | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | Bình Dương | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
8 | Hoà Phát | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 |
9 | Khánh Hoà | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | SLNA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | HN.ACB | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
12 | Bình Định | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 |
13 | Nam Định | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
14 | Đà Nẵng | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Hồng Quân