Ngày 23/8, Hòa Minzy tổ chức họp báo ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình ở TP HCM vào buổi sáng và Hà Nội vào buổi chiều tối.
Xuất hiện tại sự kiện ở Hà Nội muộn hơn dự kiến khoảng một tiếng với chiếc áo dài màu đen, ca sĩ giọng run run nói: "Hôm nay là một ngày quá dài với tôi. Sáng nay, tôi bay sớm vào TP HCM để ra mắt MV và sau đó cố gắng bay thật nhanh ra đây để gặp mọi người nhưng vì tắc đường nên cuối cùng vẫn đến muộn. Tôi xin lỗi mọi người".
Hòa Minzy khóc nói về ông nội vừa qua đời.
Hòa Minzy dành nhiều tâm huyết khi thực hiện MV Nỗi đau giữa hòa bình, ca khúc chủ đề của phim Mưa đỏ. Cô bay vào TP HCM nhiều ngày trước đó để chuẩn bị cho việc ra mắt ở miền Nam còn quản lý lo liệu sự kiện tại thủ đô. Thế nhưng, một ngày trước khi MV ra mắt, biến cố ập đến khi ông nội cô đột ngột qua đời vì đột quỵ. Ca sĩ vội vã về Bắc Ninh để chịu tang ông, sau đó đáp chuyến bay trở lại TP HCM vào sáng sớm hôm sau để thực hiện buổi ra mắt MV như kế hoạch cùng lời nhắn gửi đến ông: "Cháu đi làm một lúc rồi cháu về".
MV 'Nỗi đau giữa hòa bình'
Xuất hiện tại buổi họp báo ở TP HCM với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, Hòa Minzy liên tục rơi nước mắt. Cô có lúc thổn thức khi được các đồng nghiệp thân thiết như Erik, Đức Phúc... an ủi. Khi có mặt tại Hà Nội, cô cũng không kìm được nước mắt. Ca sĩ vừa khóc vừa nói ông nội cũng là một chiến sĩ cách mạng và cô đã tưởng tượng ra cảnh ông tự hào như thế nào khi nhìn thấy sản phẩm mới của cháu mình, "thế nhưng, ông ra đi quá đột ngột nên chưa kịp xem MV Nỗi đau giữa hòa bình".
Hòa Minzy cho biết dành nhiều tâm huyết cho dự án này và tin ông nội sẽ tự hào về mình.
"Ông nội của em là một Thiếu tá quân đội, từng tham gia chiến đấu và có công với cách mạng. Mọi người cứ hỏi tại sao lòng yêu nước của em lại nhiều đến thế, bởi vì em là cháu của một anh hùng. Lẽ ra hôm nay, ông nội sẽ xuất hiện tại buổi họp báo này cùng những người thân trong gia đình. Ông sẽ cười rất tươi khi chứng kiến niềm vui của cháu ông khi đã làm được một MV ý nghĩa. Như thường lệ, ông sẽ thể hiện niềm tự hào về cháu bằng những câu nói rất quen: "Bà con quê mình tự hào lắm, bà con khen lắm con ạ!". Nhưng chưa kịp làm điều ấy... ông đã nằm ở đó, chẳng nói với cháu câu nào. Những phút giây cuối buổi họp báo, em xin phép cả khán phòng hãy dành cho đồng chí Nguyễn Văn Ki (tên ông nội của Hòa Minzy) một tràng pháo tay", ca sĩ nói.
Ca sĩ cho biết sau khi kết thúc họp báo, cô và chị gái sẽ lập tức về Bắc Ninh chịu tang ông.
Thanh Sơn, Đan Lê rơm rớm nước mắt khi xem MV của Hòa Minzy.
Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy được phát hành tối 22/8, mang đến câu chuyện nỗi đau thầm lặng của những người vợ, người mẹ hậu phương trong thời chiến, phát triển từ câu chuyện về thiếu tá Tạ trong phim Mưa đỏ và bối cảnh lịch sử trận chiến Thành cổ Quảng Trị 1972.
Hòa Minzy kể cô có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui trong chuyến thăm Quảng Trị nhân dịp 27/7. Mẹ Vui mất cả chồng (liệt sĩ Lê Hồi, hy sinh năm 1948) và con trai duy nhất (liệt sĩ Lê Thịnh, hy sinh năm 1969) trong kháng chiến. Nỗi đau của người mẹ, dù sống trong thời bình, vẫn không nguôi ngoai khi nghĩ về những người thân yêu đã ra đi. Câu chuyện thôi thúc cô thực hiện một dự án âm nhạc "đủ tâm, xứng tầm" để tôn vinh những người vợ, người mẹ hậu phương đã chịu đựng nỗi đau âm ỉ nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc cho đất nước.
Trước khi thực hiện MV, Hòa Minzy tham gia bộ phim điện ảnh Mưa đỏ, một tác phẩm về trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong phim, cô vào vai một nữ thư ký trong đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris 1972.
Nguyên An