Ngày 21/8 tới, tuyển thủ điền kinh từng giành ba HC vàng, phá hai kỷ lục tại SEA Games 28 lên đường sang Trung Quốc tham dự giải vô địch thế giới 2015. Cô cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam tại giải và cũng chỉ thi đấu một nội dung duy nhất là 400m rào.
Dẫn dắt Huyền tranh tài vẫn là HLV Vũ Ngọc Lợi, người mới đây đã viết đơn tới Tổng cục TDTT xin tạm nghỉ khi ông bị bệnh do bức xúc và áp lực từ việc tập luyện trễ nải của học trò cưng. Theo phản ánh của ông Lợi, kể từ sau SEA Games, Huyền nghỉ nhiều buổi vì các lý do khác nhau và tập luyện mang nhiều tính đối phó, thiếu nghiêm túc.
Trước thềm giải vô địch thế giới, khúc mắc giữa hai thầy trò đã được giải tỏa. Tuy nhiên, có một thực tế, Huyền sẽ bước vào giải đấu đỉnh cao quốc tế với nỗi lo rất lớn về chuyên môn. Hiện tại, cô không có được thể lực, phong độ tốt, nếu không muốn nói đã sa sút quá nhiều so với SEA Games. Một phần do tình trạng quá tải khi đã gồng mình gắng sức tại SEA Games 28, phần quan trọng hơn, Huyền đã không đảm bảo khối lượng vận động cần thiết.
Cô gái người Nam Định không hề mắc bệnh sao song những ảnh hưởng tiêu cực hậu SEA Games là có thật. Sự chuẩn bị cho giải vô địch thế giới của Huyền thực sự không đạt yêu cầu, trong đó ngoài chủ quan còn có trách nhiệm lớn của ban huấn luyện và các nhà quản lý.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, Huyền sẽ khó có thể duy trì được thành tích 56 giây 15 trên đất Singapore từng giúp cô giành HC vàng, phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic. Không phải ngẫu nhiên, HLV Vũ Ngọc Lợi đã chỉ đăng ký chỉ tiêu cho Huyền là đạt thông số từ 56 giây 50 đến 57 giây 50, kém xa kết quả cũ.
Trong một diễn biến khác, chuyến tập huấn tại Nga của Huyền cũng đã bất thành, không phải do kinh phí mà bởi những người có trách nhiệm chưa liên hệ được địa điểm phù hợp. Chuyện xuất ngoại tập luyện của Huyền có lẽ sẽ phải chờ đến sang năm, và cũng chưa biết sẽ đi đâu.
Thư Minh