Khuya 1/9, khi ánh đèn sân khấu Idecaf vừa khép lại, diễn viên Hòa Hiệp vội vã chạy sang tang lễ của NSƯT Ngọc Trinh. Những giọt nước mắt theo anh từ lúc cúi chào linh cữu người chị thân thiết cho đến khi ra về. Giọng anh run run: "Tôi không tin chị đi nhanh như vậy...".
Thông tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 51 khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng. Với Hòa Hiệp, chị không chỉ là bạn diễn, mà còn là người ơn, người đã dìu dắt anh từ những ngày đầu bước vào nghề. Họ cùng đóng chung bộ phim Mùi ngò gai và để lại nhiều dấu ấn cho khán giả.
Diễn viên Hòa Hiệp gắn bó với NSƯT Ngọc Trinh từ những ngày đầu vào nghề.
Trong phim, Ngọc Trinh vào vai Vy - cô gái mồ côi, giàu nghị lực, còn Hòa Hiệp đóng vai Khanh - người anh cùng cha khác mẹ với Vy. Hình ảnh hai nhân vật đồng hành trên màn ảnh trở thành dấu ấn khó quên trong lòng khán giả, và cũng là khởi đầu cho mối gắn bó như ruột thịt giữa họ ngoài đời.
"Ngày đó tôi là một diễn viên trẻ, chính chị Trinh là người giới thiệu tôi với êkíp Mùi ngò gai. Hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi mang ảnh đến gửi chị để chuyển cho đạo diễn, vì ngại làm phiền nên chỉ để trong hộp thư rồi về. Tôi hồi hộp chờ nhưng cũng không dám gọi, nghĩ thôi tùy duyên. Hôm sau, chị gọi báo đã nhận và dặn tôi chuẩn bị đi casting. Tôi trúng vai. Nếu không có chị, có lẽ khán giả đã không biết đến cái tên Hòa Hiệp", anh nghẹn giọng.
Sau Mùi ngò gai, Hòa Hiệp và Ngọc Trinh tiếp tục gắn bó ở sân khấu Idecaf. Anh cho biết cũng chính chị là người giới thiệu mình về đoàn, nhờ đó mới bén duyên với kịch nói. Kỷ niệm nhớ nhất với anh là vở Mưa bóng mây tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021.
Khi ấy, cả hai giận nhau nhưng được đồng nghiệp khuyên giải, Ngọc Trinh chủ động ngồi lại phân tích, động viên anh lấy lại tinh thần. Vở diễn sau đó mang về cho họ thành công lớn với bốn Huy chương vàng, trong đó có hai dành cho diễn viên chính.
"Chị Trinh dạy tôi rất nhiều điều, trên sân khấu lẫn ngoài đời. Chị thương tôi như em ruột, có chuyện vui buồn gì cũng chia sẻ", anh đưa tay lau nước mắt.
Lần cuối Hòa Hiệp gặp Ngọc Trinh là ngày 15/8, tại hậu trường sân khấu kịch Hồng Vân, khi chị đến phỏng vấn nghệ sĩ Hồng Vân cho luận văn thạc sĩ. Cả hai còn hẹn nhau đi ăn, bàn chuyện tập hợp mọi người, tái diễn vở Mưa bóng mây.
"Lúc đó, tôi thấy chị ốm nhưng vẫn tươi cười, trò chuyện say sưa về nghề. Tôi hỏi thăm, chị chỉ nói: 'Ừa, chị sẽ cố trông đầy đặn hơn'. Không ngờ đó là lần cuối cùng", anh kể.
Ngoài ánh đèn sân khấu, Ngọc Trinh là người giản dị, ít nói về bản thân. Hòa Hiệp kể chị rất thích sầu riêng dù từng bị đau bao tử, nhiều lần anh nhắc nhở nhưng vẫn mua cho chị những trái ngon để chị vui. Chị cũng không bao giờ chịu ngồi yên: khi không diễn thì đi dạy, lúc rảnh lại đăng ký học thêm. Với chị, việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn.
Trước khi mất, Ngọc Trinh ấp ủ nhiều dự định: bảo vệ luận văn thạc sĩ vào cuối năm, hoàn tất thủ tục sang Mỹ thăm mẹ, rồi trở về tiếp tục với những dự án sân khấu.
Hòa Hiệp là một trong số ít đồng nghiệp nắm được tình trạng sức khỏe của chị từ khi nhập viện, nhưng theo nguyện vọng gia đình, anh không thể chia sẻ với ai, cũng không được vào thăm vì lúc đó chị đã vào cấp cứu.
"Cảm giác bứt rứt khi không thể chia sẻ thông tin cùng mọi người, lo sợ sẽ nhận tin dữ, đến bàng hoàng trước sự thật, thật sự rất kinh khủng", anh nhớ lại. Hòa Hiệp cho biết điều hối tiếc lớn nhất là chưa kịp qua nhà đón chị đi ăn như đã hứa.
Không chỉ Hòa Hiệp, diễn viên Lương Thế Thành cũng bàng hoàng trước tin buồn. Với anh, Ngọc Trinh như một người chị dìu dắt anh trong những ngày chập chững vào nghề.
Lương Thế Thành và Ngọc Trinh trong Mùi ngò gai.
Trong Mùi ngò gai, Lương Thế Thành vào vai Thiện - bạn trai của Vy (Ngọc Trinh). Thời điểm đó, anh là gương mặt mới, chưa được nhiều khán giả biết đến. Sau này, nhờ ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất chân thật, Lương Thế Thành dần trở thành cái tên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.
"Hồi đóng Mùi ngò gai, tôi còn rất mới, trong khi chị Trinh đã là diễn viên nổi tiếng. Chị lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho tôi và các bạn diễn trẻ. Mỗi lần tôi diễn chưa đạt, chị đều góp ý tận tình", Lương Thế Thành nhớ lại.
Anh kể thêm, những ngày quay ở Hàn Quốc là kỷ niệm khó quên nhất. Trời lạnh buốt, cả hai run cầm cập, không thoại nổi. Ngọc Trinh luôn nắm tay đàn em, vừa xoa cho ấm, vừa động viên. "Lúc đó, chị Trinh như chị ruột của tôi, lo lắng, săn sóc từng chút một", anh kể.
Sau Mùi ngò gai, cả hai ít có dịp làm việc chung. Gần đây nhất, hơn một năm trước, họ gặp lại trong Dưới bóng bình yên. Dù không có nhiều cảnh quay chung, mỗi lần gặp lại, cả hai đều tay bắt mặt mừng, chuyện trò không dứt.
"Chị Trinh là người sống chân thành, lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, tạo cảm giác gần gũi. Tôi quý nhất ở chị là sự tử tế và hết mình với nghề. Tôi cứ nhớ hoài hình ảnh chị nhỏ nhắn nhưng miệng lúc nào cũng cười", anh nghẹn giọng.
Diễn viên tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Chị vào nghề từ thập niên 1990, nổi tiếng trong vai trò diễn viên sân khấu và phim truyền hình, biên kịch và đạo diễn kịch.
Dấu ấn nổi bật nhất của chị là vai Vy trong series Mùi ngò gai (phát hành năm 2006). Sau 20 năm phim phát sóng, khán giả vẫn quen gọi chị là "Ngọc Trinh Mùi ngò gai". Sau giai đoạn này, chị tham gia dàn dựng nhiều vở kịch sân khấu, truyền hình như Chỉ có thể là yêu, Kẻ nói dối đa tình, 49 ngày yêu.
Diễn viên từng đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong vở Đời như ý), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở 49 ngày yêu), giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong Trái tim nhảy múa). Năm 2019, diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Về đời tư, Ngọc Trinh từng có mối tình 10 năm với NSƯT Công Ninh, sau này nên duyên với đạo diễn Kim Se Hyuk người Hàn Quốc. Ngọc Trinh ly dị năm 2012, không có con chung với chồng cũ.
Hoàng Yến