Hoa hậu Trần Thị Quỳnh khéo tay làm bánh mì Trần Thị Quỳnh bán mứt trên phố Sài Gòn Không thể ra Hà Nội cùng hòa vào niềm vui 60 năm giải phóng thủ đô với mọi người, cô hoa hậu có gương mặt khả ái Trần Thị Quỳnh đã quyết định chúc mừng Thủ đô, nơi cô đã sống những năm tháng trưởng thành, theo một cách riêng. Cô quyết định tự tay vẽ những hình ảnh thân thương nhất của Hà Nội lên những chiếc bánh kem đặc biệt do chính cô làm ra. Hoa hậu thể thao 2007 tiết lộ, cô mất 2 ngày để chuẩn bị món quà này. Nguyên vật liệu làm bánh đều được cô lựa chọn cẩn thận. Hoa hậu cũng nghiên cứu khá kỹ lưỡng nhiều hình ảnh về Hà Nội và quyết định chọn ra 3 địa danh gợi nhớ nhiều kỷ niệm trong cô nhất: phố cổ, chợ Đồng Xuân và cầu Long Biên. Hình ảnh cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân và phố cổ Hà Nội được vẽ tỉ mẩn trên những chiếc bánh kem. Hoa hậu Trần Thị Quỳnh chia sẻ: "Hà Nội, nơi tôi không được sinh ra và lớn lên nhưng lại là nơi tôi vô cùng yêu quý. Bởi mỗi con đường, góc phố của thủ đô đều gợi lại cho tôi kỷ niệm 4 năm sống xa nhà, bươn chải với cuộc sống không người thân bên cạnh. Nơi ấy đã chứng kiến những bước chân chập chững trên con đường tôi đã chọn. Công việc hiện tại của tôi không phải là cao siêu. Tôi chỉ đơn thuần là một cô thợ bánh, làm những chiếc bánh mà tôi yêu thích và tôi hy vọng mọi người cũng thích chúng". Cô đã dừng mọi hoạt động giải trí để theo đuổi đam mê học làm bánh mì, chuẩn bị cho cửa hàng riêng của mình. Cô tự nhận các tác phẩm này chưa hẳn là tuyệt phẩm nhưng cô đã gửi gắm rất nhiều tâm huyết và tình cảm của mình ở trong đó. Cầu Long Biên, phố cổ, chợ Đồng Xuân trên bánh. Hoa hậu còn quyết định đưa bánh kem Hà Nội lên trang cá nhân của mình để bán đấu giá. Trần QuỳnhẢnh: Dương Nguyễn