Norma Cappagli, 81 tuổi, gặp tai nạn vào ngày 17/12 khi đang đi bộ gần nhà ở thủ đô Buenos Aires, Argentina. Bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Sau sáu ngày hôn mê, bà trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm thứ năm.

Norma Cappagli khi đăng quang Miss World.

Hoa hậu ở tuổi 81.
Cháu gái của hoa hậu là Carla Cappagli chia sẻ: "Tôi muốn làm rõ rằng cô của tôi đã mất vì bị xe tông, không phải bất kỳ lý do nào khác. Covid-19 không ảnh hưởng đến cô ấy mặc dù đại dịch đang diễn ra. Cô đã chết vì sự sơ suất của tài xế xe bus. Chúng tôi vô cùng đau đớn". Tài xế 28 tuổi hiện bị bắt giữ để điều tra sau vụ tai nạn.
Cháu gái cho biết Norma Cappagli đang chăm sóc các động vật bị bỏ rơi tại một trạm xe lửa trong thành phố. Bà rất yêu động vật và cũng chăm sóc một con mèo tại nhà riêng. Trước khi gặp tai nạn, hoa hậu vẫn rất khỏe mạnh và còn lên kế hoạch đi du lịch Uruguay cùng em gái vào năm tới.
Norma Cappagli từng trải qua một thời trẻ rực rỡ cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Năm 21 tuổi, bà đăng quang Miss World 1960, mang về vương miện danh giá đầu tiên cho quốc gia của mình. Tại chung kết cuộc thi tổ chức ở London, bà nhận giải thưởng là 500 bảng Anh tiền mặt và một chiếc xe hơi thể thao.

Norma Cappagli đăng quang khi 21 tuổi.
Sau khi trở thành hoa hậu, Norma Cappagli có sự nghiệp người mẫu thành công. Người đẹp chụp hình cho nhiều thương hiệu như Armani và Dior. Năm 1962, Norman phát hành ca khúc mang tên Sexy World cùng nghệ sĩ violin người Italy, Armando Sciascia.
Cuối thập niên 1960, Norma Cappagli kết hôn với một doanh nhân Italy và rời bỏ công việc người mẫu để làm phóng viên của tạp chí Men's Bazaar tại Milan. Sau đó, bà chuyển tới Rio de Janeiro, Brazil định cư và cuối cùng trở về quê nhà Argentina vào năm 1989.

Hoa hậu trở thành nhà báo của tạp chí thời trang.
Hoa hậu Norma Cappagli được biết đến là một người giàu nghị lực và lạc quan. Trong một cuộc phỏng vấn, bà nhắn gửi đến thế hệ trẻ rằng cuộc sống luôn hướng về phía trước và chúng ta cần thích nghi với sự quyết tâm và lạc quan. "Tôi đã tận hưởng cuộc sống và giờ vẫn vậy. Tôi rất biết ơn cuộc sống này, đó là điều tôi muốn gửi gắm đến những người trẻ ngày nay. Nếu bạn nghĩ theo cách đó, tuổi tác chỉ là con số mà thôi", hoa hậu tâm sự.
Hoài Vũ