Đỗ Mỹ Linh thương xót hoàn cảnh của bé Nguyễn Văn An thông qua thông tin của báo chí. "Thời tiết ở Hà Nội hiện nắng nóng đến mức không chịu nổi mà bé lại bỏ rơi như vậy. Thương và khâm phục sức sống mãnh liệt của con", hoa hậu phát biểu.
Tuy nhiên, do bé đang được chăm sóc đặc biệt, Đỗ Mỹ Linh không thể vào gặp. Người đẹp gửi quà là quần áo, nón, khăn... qua phòng Công tác xã hội của bệnh viện. Cô chọn các phần quà đều màu xanh, mang ý nghĩa hy vọng và mong bé luôn kiên cường, mạnh khoẻ. Ngoài ra, Hoa hậu Việt Nam 2016 ủng hộ một khoản tiền mặt cho bé. Thời gian tới, nếu có cơ hội, cô muốn trở lại bệnh viện thăm bé trực tiếp.
Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau bốn ngày điều trị và làm các xét nghiệm, bé Nguyễn Văn An được chẩn đoán nhiễm trùng máu nặng. Kết quả xét nghiệm cấy máu cho thấy bé dương tính với trực khuẩn Gram âm. Các bác sĩ đang nỗ lực điều trị cho bé. "Bé hiện đã được thở máy, nhưng có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn và mắc một vài bệnh lý khác như suy gan, thận và đa tạng. Hiện các dấu hiệu sinh tồn của bé vẫn đang được kiểm soát tốt", bác sĩ Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Nhi sơ sinh - chia sẻ.
Về chi phí điều trị, bệnh viện cho biết bảo hiểm y tế chi trả 100%, những chi phí ngoài bảo hiểm bệnh viện hỗ trợ hoàn toàn.
Trước đó, ngày 8/6 người dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây phát hiện một bé trai nặng 2,4 kg bị bỏ rơi trong một hố ga tại ruộng rau cạnh đền Mẫu thuộc thôn Thanh Tiến. Bé yếu, kiến, giòi bám đầy mắt, tai, mũi, không có đồ đạc cá nhân cũng như thông tin liên hệ. Người dân sau đó báo chính quyền, đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện.
Một người phụ nữ 31 tuổi, quê Hà Nam, sau đó được cho là mẹ bé. Người mẹ này khai do kinh tế khó khăn không có khả năng nuôi con nên sinh ở ruộng rau rồi bỏ con xuống hố ga. Công an thị xã Sơn Tây đang xử lý vụ việc.
Anh Tuấn