Tối 5/9, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân ra mắt MV Con không lớn nữa, Mẹ đừng già đi trên kênh YouTube cá nhân. Cô cho biết vì yêu thích ca khúc cùng thông điệp ý nghĩa, lại được khán giả động viên, nên quyết định thực hiện sản phẩm này làm món quà tặng mẹ dịp Vu Lan.
"Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, tôi hy vọng khán giả khi xem MV sẽ bắt gặp đâu đó lời tâm sự của chính mình về mẹ và lắng nghe bằng cảm xúc từ trái tim", cô nói.
Dịp này, Khánh Vân mở lòng chia sẻ về tình yêu dành cho mẹ, người không chỉ là đấng sinh thành, còn là điểm tựa tinh thần của cô.
Khánh Vân hát về mẹ nhân dịp Vu Lan.
- Lý do chị chọn ca khúc "Con không lớn nữa, Mẹ đừng già đi" để ra mắt dịp Vu Lan?
- Ngay lần đầu nghe ca khúc và được nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đức chia sẻ về quá trình sáng tác, tôi đã thấy sự đồng cảm. Cái tên "Con không lớn nữa, Mẹ đừng già đi" gợi lên tình mẫu tử thiêng liêng, khiến mỗi người đều bồi hồi nhớ về mẹ.
Tôi cũng vậy, luôn trân trọng và tự hào về gia đình, nên xem đây là cái duyên với bài hát. Ban đầu, tôi thể hiện cùng ca sĩ Cao Trung Hiếu, phát hành cuối tháng 8. Sau đó, tôi quyết định làm thêm phiên bản cá nhân để gửi lời cảm ơn đến mẹ và khán giả đã yêu thương, động viên mình suốt thời gian qua. Ra mắt vào dịp Vu Lan càng khiến ca khúc trở nên ý nghĩa, giàu cảm xúc.
- Khán giả quen với hình ảnh hoa hậu, giờ chị xuất hiện trong vai trò ca sĩ, điều này có ý nghĩa thế nào với chị?
- Có thể xem đây vừa là thử thách, vừa là ước mơ tôi ấp ủ từ lâu, bởi luôn đam mê nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Tôi luôn có niềm đam mê với nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Tôi biết mình không phải ca sĩ chuyên nghiệp nên sản phẩm lần này trước hết là món quà tinh thần, đồng thời cũng là động lực để tôi tự tin hơn trong những dự án tiếp theo.
Tôi luôn nghiêm túc với mỗi dự án. Nếu sau này có cơ hội tham gia thêm âm nhạc hay điện ảnh, tôi chắc chắn sẽ trau dồi và chuẩn bị kỹ càng, để sản phẩm gửi đến khán giả thật chỉn chu.
Khánh Vân và mẹ ngày còn bé.
- Quá trình làm MV, kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất?
- Trong quá trình quay MV, tôi nhiều lần nghẹn ngào khóc khi nhập tâm vào ca từ, nghĩ đến mẹ. Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần, đặc biệt là mẹ, người thường xuyên đồng hành ở những dấu mốc quan trọng cùng tôi.
MV này được đầu tư chỉn chu cả phần nghe lẫn nhìn. Sau khi phát hành, mẹ nhắn cho tôi: "Xúc động, nước mắt không ngừng rơi, thương con". Đó là lời bình luận khiến tôi rưng rưng và nhớ mãi.
MV lần này tôi được hỗ trợ từ ông xã Nguyễn Long. Không chỉ là quản lý, anh còn ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật, tạo điều kiện để tôi thực hiện đam mê. Đây cũng là món quà mà anh dành cho tôi.
- Từ mẹ, chị học được điều gì để gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau?
- Đó là cách sống tử tế, luôn yêu thương những người xung quanh. Tôi nhìn mẹ cư xử và thấy bà được mọi người kính trọng, yêu quý. Điều ấy trở thành bài học lớn nhất với tôi. Nhân dịp lễ Vu Lan, tôi muốn nói với mẹ, điều mà tôi thường nói mỗi ngày: "Con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con".
- Khi thể hiện ca khúc, chị đặt mình trong vai trò người mẹ thế nào?
- Tôi đã lập gia đình nên cũng đôi lúc nghĩ đến việc sau này làm mẹ sẽ ra sao. Ở giai đoạn hiện tại, tôi cảm nhận rõ hơn vai trò của một người phụ nữ trong gia đình, nên cảm xúc về tình thân càng sâu sắc. Khi hát, tôi đặt mình vào cả ba vị trí: một người con, một người phụ nữ và cả một người mẹ đang lắng nghe tâm sự của con.
Làm mẹ luôn là thiên chức cao quý của người phụ nữ. Không có thước đo nào cho tình mẫu tử, bởi đó là điều thiêng liêng và đẹp đẽ nhất. Được trở thành mẹ là niềm hạnh phúc, bất kể bạn là ai hay làm công việc gì.
Khánh Vân bên mẹ.
Hoa hậu Khánh Vân sinh năm 1995, kết hôn với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long (sinh năm 1978), hơn cô 17 tuổi. Cả hai chính thức về chung một nhà tháng 12/2024 sau thời gian gắn bó tình cảm.
Từ sau khi kết hôn, Hoa hậu Khánh Vân và chồng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, video đời thường, nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Bên cạnh tổ ấm hạnh phúc, người đẹp vẫn hoạt động đều đặn trong nghệ thuật, góp mặt trên sàn diễn thời trang và gần đây đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025.
MV 'Con không lớn nữa, mẹ đừng già đi' của hoa hậu Khánh Vân
Khắc Bình