Hàng chục người lớn, trẻ nhỏ khi nghe tin hoa hậu đến, đã chờ ở trạm y tế xã từ 7h sáng để xem mặt người đẹp.
Cách thành phố Nha Trang gần 40km, con đường dẫn đến làng Khánh Toàn, xã Khánh Thành khá xa xôi, khó tìm và phải vượt qua nhiều đoạn đường đồi núi. Các phóng viên dù đi cùng một thành viên ban tổ chức nhưng vẫn phải hỏi đường tại rất nhiều chặng. Khi gần tới nơi, hỏi một phụ nữ đường tới trung tâm y tế làng Khánh Toàn, huyện Khánh Vĩnh đi thế nào, chị ngập ngừng rồi hai giây sau cười lớn: “A, hỏi chỗ xem hoa hậu hả? Đây, đi cùng, tôi chỉ cho. Hai chị em tôi đang định tới đó”.
Ryio Mori giản dị trong trang phục đời thường. |
Xe vừa đến nơi đã thấy cổng trạm y tế nhộn nhịp người lớn trẻ nhỏ. Các bé nhìn những chiếc xe ôtô đi qua với ánh mắt tò mò, lạ lẫm. Mỗi một chiếc xe qua, mà không thấy dấu hiệu... người đẹp, em nhỏ “tinh mắt” nhất trong nhóm lại nói lớn: “Nhà báo tụi bay ơi, không phải hoa hậu”.
Chị Hoàng Thị Đẹt, người xã Khánh Thành đứng túm năm tụm bảy cùng một nhóm thiếu nữ 18-19 tuổi trốn... làm nương đi xem hoa hậu, kể: “Sáng nay, biết tin hoa hậu về làng, hai đứa con chị giành nhau chiếc xe đạp để đi tới trạm y tế cho nhanh. Rồi không hiểu tranh nhau thế nào, hoa hậu thì chưa thấy đâu, mà hai đứa nhỏ làm hỏng luôn chiếc xe đạp. Kết quả, ba mẹ con... cuốc bộ. Chúng tôi không quan trọng được quà tặng gì mà đến đây chủ yếu là để ngắm hoa hậu”. Chị Đẹt cũng cho biết, lãnh đạo xã yêu cầu bà con mang theo sổ hộ khẩu đến trạm y tế để hoa hậu cùng BTC căn cứ vào đó phát màn cho từng hộ.
Khoảng 10h, chiếc xe Mercedes quen thuộc của Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori xuất hiện. Đám đông xôn xao, reo hò, nhưng chỉ vài phút sau, mọi người có vẻ thất vọng vì cứ tưởng vài chục cô sẽ tới, đằng này lại chỉ có mỗi... một cô.
Hôm nay, Riyo Mori trang điểm nhẹ, mặc áo khoác nỉ cùng quần jeans tối màu, đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng rất giản dị, khiến đôi khi cô bị lẫn trong đám đông dù rất cao. Một vài người dân thậm chí không nhận ra hoa hậu vì bộ “thường phục”, nên vẫn lớn tiếng hỏi: “Hoa hậu đâu, hoa hậu đâu?”.
Sau khi trao quà cho một số em tại ngay khoảng sân của trạm y tế, Riyo Mori cùng các thành viên của Miss Universe đi bộ tới bốn hộ nhà gần đó thăm hỏi và trao màn. Trời khá nóng, lại mặc áo nỉ kín cổ nên thỉnh thoảng Mori phải đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Dù thế, cô vẫn tươi cười và ân cần chào hỏi mọi người.
Bác Trần Văn Khánh, nhân viên điều dưỡng tại trạm y tế xã Khánh Thành cho biết: “Chúng tôi làm việc ở đây mấy chục năm, nào đã bao giờ được thấy mặt hoa hậu. Bản thân tôi già rồi, cảm nhận về cái đẹp không còn như bọn trẻ nữa, nhưng tôi thấy việc làm này của Hoa hậu Hoàn vũ rất có ý nghĩa. Tôi thấy ở đó vẻ đẹp tâm hồn”.
Còn em Cao Thị Hằng, học sinh lớp 5 trường tiểu học Khánh Thành, sau khi được nhận quà từ chính tay Riyo Mori, cô bé cười tươi nói: “Hoa hậu đẹp quá. Em rất vui vì được nhận quà ngày hôm nay”.
Theo thông tin từ kênh truyền hình NBC, hôm qua, danh sách giám khảo chính thức của đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đã được công bố, đó là con trai cả của tỉ phú Donald Trump Jr., Hoa hậu Hoàn vũ 2004 Jennifer Hawkins, Nadine Velasquez - ngôi sao của series phim truyền hình My name is Earl, nhà thiết kế thời trang danh tiếng người Italy Roberto Cavalli và nhà tạo mẫu tóc Louis Licari. Jennifer Hawkins được đánh giá là một trong những hoa hậu xinh đẹp và tài năng nhất trong lịch sử Miss Universe. Cô từng đến Việt Nam đầu tháng 12/2006.
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bắt đầu tổ chức từ năm 1952. Tiêu chí chọn người chiến thắng là 3B: Brains (trí tuệ, sự thông minh), Behaviour (sự khéo léo, biết cư xử) và Beauty (sắc đẹp).
Một số hình ảnh của Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori sáng nay:
Riyo Mori bị “quây” khi cô bước xuống ôtô, bắt đầu buổi trao màn chống sốt rét. |
Riyo cùng thành viên BTC kiểm tra lại chất lượng màn. |
Lần lượt từng em nhỏ được Hoa hậu trao quà. |
Rất nhiều người dân kéo tới chờ nhận quà và xem mặt Hoa hậu. |
Riyo Mori đến các nhà hỏi thăm và tặng quà. |
Đường trơn và hơi lầy nên viên trợ lý của Riyo phải cho cô mượn... tay vịn. |
Một em nhỏ được thành viên BTC bế và chụp ảnh lưu niệm. |
Ghi lại khoảnh khắc với Hoa hậu. |
Em Cao Thị Hằng (phải), học sinh lớp 5 trường tiểu học Khánh Thành, sau khi được nhận quà từ chính tay Riyo Mori, cô bé cười tươi nói: “Hoa hậu đẹp quá. Em rất vui vì được nhận quà ngày hôm nay”. |
Những gương mặt vui vẻ sau khi được nhận và ngắm hoa hậu. |
Chuẩn bị lên ô tô rời xã Khánh Thành. |
Bài và ảnh: Quỳnh Chi