- Chị có thể chia sẻ điều gì về gần một tháng ở Việt Nam?
- Tôi rất bất ngờ về giao thông ở đây. Đường phố rất đông đúc, nhộn nhịp. Chúng tôi đã đi qua hàng loạt thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, thăm quan các cảnh đẹp vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An. Riêng ở Nha Trang, ban tổ chức đã sắp xếp cho chúng tôi một chỗ dừng chân, nghỉ ngơi tuyệt vời. Tôi rất thích những anh chàng lái xe túc-túc ở khách sạn, những chị phục vụ phòng, bàn. Họ đều rất thân thiện.
Hoa hậu Dominica với những đường cong thật quyến rũ. |
- Có kỷ niệm gì vui trong quãng thời gian chị tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2008?
- (Cười lớn) Ôi ở Việt Nam ngày nào với tôi cũng là ngày vui. Nếu bạn có thời gian, tôi có thể nói suốt cả ngày. Tôi rất nhớ những ngày ở vịnh Hạ Long dù nó khá ngắn ngủi. Đó là một nơi có cảnh đẹp tuyệt vời. Tôi đã rất thư thái khi đi thuyền trên vịnh, ngắm các hang động. Mắt tôi lúc nào cũng mở to và giống nhiều cô gái khác, tôi liên tục reo lên: “Ôi Chúa ơi, đẹp quá!”. Do tôi có mang theo máy ảnh nên cả nhóm tranh nhau chụp. Đôi lúc, có những cô bạn bảo: “Này, cậu phải giữ hình ảnh đẹp trước các phóng viên chứ!”, nhưng tôi nói: "Ồ, thôi nào, đến đây và tận hưởng chuyến đi tuyệt vời này đi”. Ngoài ra ở Hà Nội, Nha Trang, TP HCM, thề có Chúa là tôi cũng không đếm nổi mình có bao nhiêu tấm ảnh mỗi khi đi qua những nơi này nữa. Tôi thực sự phấn khích.
- Đặc điểm gì trên khuôn mặt mình mà chị cảm thấy thích nhất?
- Gì cơ? Ôi chúa ơi (hai tay ôm má), tôi thực sự rất yêu đôi môi của mình (vừa nói, vừa tặng ngay phóng viên một nụ hôn rất kêu). Tôi muốn hôn tất cả những người tôi yêu quý, muốn thể hiện tình yêu của mình với họ. Thế đấy!
- Muốn hôn tất cả những người chị yêu quý, vậy quan niệm về tình yêu của chị thế nào?
- Đó là thứ đẹp nhất trên thế giới này. Khi bạn yêu, trái tim sẽ mách bảo bạn làm những điều diệu kỳ. Nhưng cần nhớ nhé, khi một người có được tình yêu, họ không cần bất cứ điều gì nữa, bởi họ đã có mọi thứ rồi.
- Thế ai sẽ có thể lọt vào mắt xanh của chị?
- Đó phải là một người biết quan tâm, chăm sóc tôi từng khoảnh khắc nhỏ một. Và đương nhiên, tôi cũng sẽ dành trọn cả trái tim mình để săn sóc và ở bên anh ấy.
- Còn tham vọng dành cho sự nghiệp thì sao?
- Tôi là nhà thiết kế thời trang, vì vậy tôi rất thích áo dài của Việt Nam, thích cách các bạn thiết kế nó. Tôi cũng mê show trình diễn Áo dài vừa qua ở TP HCM vì nó cho tôi cơ hội được mặc và chiêm ngưỡng nhiều bộ áo đẹp. Với cá nhân tôi, tôi muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới.
Người đẹp 23 tuổi nồng nhiệt đến bất ngờ và luôn thể hiện tình yêu của mình bằng những nụ hôn nồng cháy. |
- Nếu trở thành Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, điều đầu tiên chị sẽ làm là gì?
- Nếu tôi đăng quang, điều đầu tiên tôi muốn làm là nói lời cảm ơn tới tất cả các bạn. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội đến đây, trải qua những thời khắc tuyệt vời. Sau đó tôi sẽ thực hiện ngay sứ mệnh mà một Hoa hậu Hoàn vũ được giao, đi nhiều nơi, gặp và giúp đỡ những người thực sự có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.
- Trong thời gian qua, chị có bị sụt cân?
- (Mắt mở to, cười lớn) Ôi, chắc chắn là không bởi vì tôi mê thức ăn của đất nước các bạn lắm. Lần đầu tiên ăn thử món phở, tôi phải lòng nó ngay. (Chân nhún nhảy, giọng nói như hát): Tôi yêu phở! Và tôi biết rất nhiều cô gái khác cũng mê mẩn món ăn này. Thậm chí, tôi rất tiếc là đã phá hỏng kế hoạch ăn kiêng của chính mình trước đây chỉ vì đồ ăn Việt Nam quá ngon. Nhưng do tham gia rất nhiều hoạt động của Ban tổ chức, đi đến nhiều nơi nên các bạn không thấy tôi tăng cân nhiều đấy thôi.
Quỳnh Chi thực hiện