Hoa hậu Mai Phương Thuý tại sân bay Nội Bài.
- Hai tuần ở Ba Lan tranh tài với hơn 100 hoa hậu các nước có ý nghĩa như thế nào với chị?
- Tôi được gặp gỡ nhiều bạn bè các nước, được hiểu rõ hơn về nhiều quốc gia thông qua lời giới thiệu của các hoa hậu. Hơn nữa, Ba Lan là một đất nước rất ấn tượng với tôi, con người ở đây rất thân thiện và nếu cơ hội tôi vẫn mong trở lại đất nước xinh đẹp lần nữa.
- Khi lọt vào top 17 người đẹp nhất của cuộc thi, ai là người chị nghĩ đến đầu tiên?
- Đó là gia đình tôi, là mẹ và em gái. Những người thân đã giúp tôi có thêm nghị lực để cố gắng hết mình cho cuộc thi này. Trong những thành công của tôi luôn có sự hỗ trợ rất lớn của họ.
Mẹ của Mai Phương Thuý: "Cún gầy quá con ạ!".
- Trong những ngày ở Ba Lan, chị rất thân với hoa hậu Nhật Bản, cô ấy là người như thế nào?
- Đó là một cô gái rất dễ thương, chúng tôi tìm thấy nhiều sự đồng cảm. Hoa hậu Nhật Bản rất giản dị và trong sáng, điều đó đã khiến tôi và cô ấy trở thành bạn thân.
- Sau khi trở về, kế hoạch đầu tiên của chị là gì?
- Ngày mai, tôi sẽ lên đường vào Huế để hoạt động từ thiện hỗ trợ các nạn nhân của cơn bão vừa qua. Ngay khi còn ở Ba Lan, tôi đã biết người dân miền Trung chịu hậu quả rất nặng nề của cơn bão và quyết định sau khi trở về phải bắt tay ngay công việc từ thiện. Tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người kém may mắn.
- Còn việc học tập của chị thì sao?
- Ngay lúc này thì tôi chưa thể quyết định mình sẽ học trong nước hay đi du học nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ là một sinh viên thật giỏi.
- Trở thành hoa hậu cũng là lúc có nhiều cơ hội mở ra trước mắt nhưng cũng đồng nghĩa phải chịu áp lực rất nhiều từ danh hiệu đó. Chị đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những áp lực đó ra sao?
- Tôi ý thức cuộc sống của mình đã thay đổi và tôi sẵn sàng đón nhận mọi áp lực. Trước đây, tôi sống rất vô tư, chỉ biết đi học, mọi việc có mẹ lo hết còn bây giờ tôi thấy mình đã trưởng thành lên nhiều. Tôi sẽ sống xứng đáng với danh hiệu hoa hậu và không phụ tình cảm yêu mến của mọi người dành cho.
Các fan làm băng rôn đón Mai Phương Thuý tại sân bay.
- Chị mong muốn mọi người sẽ nhớ đến hình ảnh hoa hậu Mai Phương Thúy như thế nào?
- Cuộc sống của tôi trong tương lai sẽ là hình ảnh một cô sinh viên gắn liền với những hoạt động từ thiện. Tôi sẽ nỗ lực để mọi người nhớ đến mình là một hoa hậu của lòng nhân ái.
- Còn mong muốn ngay lúc này của chị là gì?
- Được ngủ một giấc cho đã để bù lại cả tháng trời thức khuya dậy sớm (cười).
Huyền My thực hiện