Sau thời gian dài chỉ ở nhà và bệnh viện, Daniella cảm thấy thoải mái hơn khi được ra công viên. Cô đi chơi cùng mẹ và hai em. Từ khi Daniella cưa chân trái, chân phải cũng mất dần chức năng, chưa thể lắp chân giả. Do đó, hoa hậu phải ngồi xe lăn và được hai em hỗ trợ di chuyển. Cả gia đình có buổi chiều vui vẻ, thưởng thức món ăn ngon trên bãi cỏ. Thời tiết thủ đô Bogotá mát mẻ, nắng đẹp thuận lợi cho chuyến picnic. Anh Lenard - bạn trai hoa hậu - cũng có mặt. Tình cảm của họ càng mặn nồng hơn từ khi Daniella gặp biến cố cuộc sống. Daniella có một khối u lạ nằm dưới xương sườn trái và đã trải qua ba ca phẫu thuật để loại bỏ. Người đẹp gặp biến chứng ở động mạch, dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ từ rốn đến chân. Từ đó, Daniella buộc phải quyết định cưa chân, đảm bảo tính mạng. Song người đẹp 32 tuổi, lạc quan đối diện thử thách. Khán giả quốc tế bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực và mong cô sớm trở lại cuộc sống. Hoa hậu Colombia làm quen cuộc sống mới sau cưa chân Hoa hậu Daniella Alvarez tập vật lý trị liệu Thời gian qua, cựu hoa hậu chăm chỉ tập luyện với sự theo dõi của bác sĩ. Cô bắt đầu với các động tác nâng cao sức mạnh cho chân: nâng chân lên cao với dây kháng lực, duỗi thẳng chân đẩy vật nặng, chạy xe bằng một chân... Dự kiến người đẹp mất 6 tháng tập luyện trước khi sử dụng chân giả để tự sinh hoạt. Bố mẹ, hai em luôn bên cạnh giúp đỡ khiến Daniella rất hạnh phúc. Anh Tuấn