Dự định mua một cây đào nho nhỏ để chơi Tết, bà Tâm thủ sẵn trong túi khoảng 500.000 đồng ra chợ. Nhưng sau khi đi một vòng chợ đào khảo giá, bà toát mồ hôi nói: "Đắt quá! Một cây đào thế nhỏ cao khoảng 1 mét Tết năm ngoái gần Tết chỉ 200.000 đồng là mua được thì năm nay họ đòi 1.000.000. Cành đào người ta cũng đòi 300.000-500.000 đồng". Bà Tâm đã thử trả giá đến 400.000 đồng cho một cây đào nhỏ có chậu nhưng có người bán đào "kiêu" không thèm trả lời.
Với những gốc đào to, giá lên tới 1.500.000-2.000.000 đồng, tuy nhiên, nụ và hoa cũng thưa thớt, chỉ được thế đẹp nên cũng khiến nhiều người chơi đào ngần ngại, chỉ đi ngắm và khảo giá chứ ít người chọn mua.
Người mua tần ngần bên những chậu đào. (Ảnh Hoàng Hà) |
Không mua được cây đào, bà Tâm đành tìm mua cành đào nhỏ để trang trí ban thờ. Nhưng ngay cả những cành nhỏ, cạnh tỉa bán bó để cắm lọ giá cũng khoảng 70.000-100.000 đồng, trong khi nụ thì ít, hoa thì chưa thấy đâu.
Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài ở miền Bắc suốt những tuần trước Tết khiến thị trường hoa trở nên "sốt" giá vì khan hiếm. Giá các loại hoa tăng vọt, nhất là vào những ngày chuẩn bị cúng ông Táo và tiếp tục ở giá cao. Giá một bông hoa cúc vàng từ khoảng 1.000 đồng tăng lên 2.500 đồng một bông, hoa hồng rẻ nhất cũng 3.500 đồng một bông, loại hồng đẹp, cành thẳng giá 8.000 đồng...
Hoa đào năm nay hiếm và không được rực rỡ như năm ngoái vì ảnh hưởng thời tiết, giá cũng vì thế mà tăng ít nhất là gấp rưỡi đến gấp đôi. Quất cảnh vẫn được bày bán khá nhiều, giá cũng cao hơn nhưng không "gây sốc" như đào, khoảng 150.000-300.000 đồng là được một chậu quất đẹp.
Chị Thanh chở xe hoa từ Xuân La lên chợ Ngã Tư Sở bán, cho biết: "Mưa gió, rét nhiều nên hoa năm nay hỏng nhiều lắm. Cả làng tôi trồng hoa năm nay chỉ một số nhà là vớt vát được ít cúc, hoa hồng... còn các loại như lay-ơn, panse... hỏng nhiều lắm. Nhà tôi chỉ còn mấy luống violet và hoa cúc thôi, mấy bố con nó suốt ngày trực ở ruộng hoa để che chắn, giữ hoa bán Tết. Hỏng nốt mấy luống này là cả vụ hoa mất trắng. Hoa hỏng nhiều nên giá cao là phải".
Chị Thanh cho biết, trước Tết khoảng một tháng, nhiều người trồng hoa đã chuyển hướng sang chăm bón cho những loại hoa cảnh như đỗ quyên, trạng nguyên, địa lan, hồng môn, thủy tiên... những loại hoa này sống khỏe hơn, chịu được giá rét để bán trong dịp Tết. Dọc đường Bưởi - Hoàng Hoa Thám, các loại chậu cảnh này được bán rất nhiều và cũng rất đắt khách, giá từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng một chậu, tùy độ lớn nhỏ.
Đất đào Nhật Tân tết này không được nhộn nhịp như năm trước. Thi thoảng vẫn có những xe đẩy chở đào đi bán ở khắp các chợ nội thành Hà Nội, nhưng cây, cành nhìn không được đẹp mắt và hoành tráng như năm ngoái. Tuy nhiên, giá cả thì tăng vọt. Anh Lâm, một người chuyên trồng đào ở Nhật Tân, cho biết năm nay anh bị lỡ hẹn với rất nhiều khách quen vì những cây đào thế đắt tiền họ gửi anh chăm sóc từ mùa trước đến tận giờ vẫn chỉ toàn thấy lá. "Thời tiết khắc nghiệt quá khiến cho những cây đào không thể ra hoa được. Nhìn khách đến hẹn lại lên chở đào mặt mũi tiu ngỉu, có người cáu giận nói tôi làm họ mất lộc... tôi rất buồn", anh Lâm tâm sự.
Ngoài hoa đào, anh Lâm còn nhập hoa mai vàng từ Huế ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết. "Nhưng năm nay, hoa mai cũng mất mùa nên đến giờ ở Hà Nội lượng mai được bày bán cũng chưa nhiều, giá cũng đắt hơn năm trước khoảng 30-40%", anh Lâm cho biết.
Chọn mua hoa lan chơi Tết. (Ảnh Hoàng Hà) |
Đào đắt và không đẹp, nhiều người Hà Nội bắt đầu chuyển sự chú ý sang các loại hoa khác, trong đó có nhiều hoa nhập khẩu như lan hồ điệp, địa lan, lan nhung kiều, lan tứ diện... các loại hoa hồng có màu sắc lạ như tím, cam... Những loại hoa này thường được nhập về từ Nam Mỹ và Hà Lan, tươi lâu và có nhiều màu sắc đẹp, giá khoảng 300.000-450.000 đồng một giỏ có ba cành. Trên nhiều đường phố Hà Nội, những shop hoa nhập ngoại, chủ yếu là bán hoa lan xuất hiện khá nhiều và thu hút được khá đông người dân đi mua hoa chơi Tết.
Bình Minh