Cô gái 28 tuổi Xiao Lian với khuôn mặt già nua, chảy sệ. Ảnh: China Daily
Xiao Lian, đến từ tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, kể năm 2002, cô cảm thấy không hài lòng với khuôn mặt mình bởi nó quá gầy và không thu hút người đối diện. Ông chủ của cô từng nhận xét rằng mặt em quá gầy, trông không có tướng giàu có.
Xiao Lian, khi đó mới 17 tuổi, quyết định tìm đến nhiều trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện dung nhan. Tuy nhiên do chi phí tại những trung tâm này quá cao, cô quyết định đến một cơ sở làm đẹp nhỏ chưa được cấp phép hoạt động do một người bạn giới thiệu và tiêm một loại chất có giá rẻ lên mặt.
Chỉ trong có một tháng, cô đi bơm mặt tới hơn mười lần. Và cuối cùng thì Xiao Lian, cũng có được gương mặt dễ thương, tròn trịa như cô hằng mong muốn.
Tuy nhiên 7 năm sau khi "dao kéo", mặt của Xiao Lian bắt đầu bị phù, các nét trên mặt cũng thay đổi nhiều. Hai mắt cô sưng mọng, tóc rụng nhiều, khiến cô lúc đó dù mới chỉ 24 tuổi nhưng đã trông như một bà lão già nua.
Xiao Lian khoe tấm ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: China Daily
Echinacities đưa tin để phục hồi khuôn mặt, bạn trai của Xiao Lian đã đưa cô đến khám tại rất nhiều bệnh viện ở Cam Túc. Ban đầu các bác sĩ cho rằng tất cả những triệu chứng trên là biểu hiện của bệnh gan, thận hoặc một căn bệnh lạ nào đó khác. Tuy nhiên sau nhiều lần kiểm tra, họ kết luận sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường.
Xiao Lian sau đó ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian mà cô tiến hành phẫu thuật cũng như những nguyên liệu được dùng trong quá trình làm đẹp này. Cô nhớ thời đó, bác sĩ đã sử dụng chất gel polyacrylamide để bơm vào mặt mình. Đây là một sản phẩm có thể gây hại tới cơ thể sau khi được sử dụng. Cô gái trẻ hối hận khi nhận ra phẫu thuật thẩm mỹ không phải là tấm vé vàng để trở nên xinh đẹp và có một cuộc sống tươi sáng hơn như cô từng nghĩ.
Hướng Dương