Xuất hiện trong bộ váy đuôi cá phủ sequin bó sát, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, trời lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp khi mặc đồ mỏng manh vì sự cuồng nhiệt của khán giả. Bài hát đầu tiên, cô khiến không khí Trung tâm Hội nghị Quốc gia lắng đọng với bản hit Anh. Đã lâu mới xuất hiện nhưng giọng hát Hồ Quỳnh Hương vẫn da diết, nồng nàn cảm xúc và đầy nội lực.
Nhận những tràng pháo tay không ngớt, Hồ Quỳnh Hương tâm sự rất lâu rồi cô mới được ra Hà Nội và hát trong chương trình đông khán giả đến thế. Nữ ca sĩ rất tiếc vì chỉ được hát ba bài và quý trọng từng phút giây trên sân khấu. Cô càng hạnh phúc hơn khi khán giả không ngừng lắc lư trong màn trình diễn Phút cuối và Có nhau trọn đời. Vì quá phấn khích, nữ ca sĩ không ngại túm váy, bước hẳn xuống các bậc tam cấp để đến gần người hâm mộ. Cô đi khắp khán phòng, vừa hát vừa chụp ảnh cùng khán giả quên cả việc đang mặc một bộ cánh lộng lẫy, khó di chuyển. Gặp khó khăn khi trở lại sân khấu Hồ Quỳnh Hương được một khán giả ngồi hàng ghế đầu dìu bước.
Trong tiết mục cuối Hồ Quỳnh Hương song ca với Lam Trường ca khúc Vì em là chính em. Đây là bản hit được cả hai kết hợp thành công từ nhiều năm trước. Sau màn biểu diễn hai ca sĩ bồi hồi nhớ lại thời mới vào nghề và hạnh phúc vì khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho ca khúc cũ.
Tuyệt phẩm giang sơn được chia làm ba phần, kể về những cung bậc khác nhau trong tình yêu. Nhiều bản nhạc vang bóng một thời được biểu diễn lại với bản phối mới. Ngoài màn song ca với Hồ Quỳnh Hương, Lam Trường solo các ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như: Gót hồng, Tình thôi xót xa, Tiếng sáo phiêu bồng và Tình đơn phương. Chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Quang Hà và Thu Hằng.
Đàm Vĩnh Hưng biến hóa như "tắc kè hoa" trên sân khấu tối qua, không chỉ ở trang phục mà còn âm nhạc và phong cách biểu diễn. Bước ra sân khấu năm lần và mỗi lần, Đàm Vĩnh Hưng đều mang đến một màu sắc khác nhau. Anh chào sân bằng màn biểu diễn sôi động Tình yêu còn đâu, rồi hát lên nỗi buồn trong tình yêu với Chờ đông, Bài thánh ca buồn, Hai mùa Noel và biến thành quý ông lịch lãm với Dạ khúc cho tình nhân. "Đi từ nhạc sang đến nhạc sến", Mr Đàm biểu diễn bản mash-up Lại nhớ người yêu - Giã từ - Đời là vạn ngày sầu - Biết đến bao giờ. Sau đó, nam ca sĩ níu chân khán giả đến nửa đêm với hàng loạt bản tình ca buồn như Anh còn nợ em, Cảm ơn một miền đau. Đồng hồ điểm qua 12h đêm nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn không vơi năng lượng khi hòa quyện với Lệ Quyên trong tiết mục Tình bơ vơ và mang đến không khí rộn ràng với Xuân yêu thương và Lắng nghe mùa xuân về ở cuối chương trình.
Những màn song ca, tam ca cũng góp phần tạo điểm nhấn cho chương trình. Tại đêm nhạc tối qua, Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng hòa giọng trong liên khúc Ai đưa em về - Lạc mất mùa xuân. Hai quý ông hát tình ca bảnh bao với bộ tuxedo, phối hợp ăn ý khi thể hiện những cảm xúc từ mong ngóng, đợi chờ đến đau khổ trong tình yêu. Tam ca Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ và Lam Trường được đón nhận tích cực với Mưa phi trường. Ba nam ca sĩ chia bè nhuần nhuyễn, nâng đỡ nhau để mang đến một tiết mục trọn vẹn. Dương Triệu Vũ còn tâm sự, anh nghe ca khúc này từ năm 12-13 tuổi, khi còn sinh sống tại Mỹ và hay mua đĩa Làn Sóng Xanh xem. Lúc đó, anh đã thấy Lam Trường quá đẹp trai và học thuộc lời nhiều bài hát của đàn anh.
Dương Triệu Vũ, Quang Hà và Lệ Quyên cũng được khán giả ủng hộ cuồng nhiệt với những bản tình ca gắn với tên tuổi mình. Đây là dịp để Dương Triệu Vũ thể hiện lại một số bài hát trong liveshow Dạ nguyệt như Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Mưa trên biển vắng, Mãi mãi bên em... Trong khi đó, Quang Hà mang đến Ngỡ, Mưa trên cuộc tình, Trăm năm không quên còn Lệ Quyên thì vẫn nồng nàn, da diết với Ta đã từng yêu, Mùa đông của anh, Tan vỡ, liên khúc Để nhớ một thời ta đã yêu - Nếu ta được lựa chọn.
Đêm nhạc kéo dài hơn bốn tiếng, níu chân khán giả đến quá nửa đêm dù tiết trời Hà Nội rét đậm, nhiệt độ xuống 13 độ C. Chương trình do hai MC Trác Thuý Miêu và Lê Anh dẫn dắt.