Trong tập 5 của mùa 2 series thiện nguyện Hành trình 20+, Hồ Ngọc Hà cùng mẹ ruột và người mẫu Lê Thúy ghé thăm mái ấm chùa Phật Minh - nơi nuôi dưỡng hơn 80 em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong tập 5 của mùa 2 series thiện nguyện Hành trình 20+, Hồ Ngọc Hà cùng mẹ ruột và người mẫu Lê Thúy ghé thăm mái ấm chùa Phật Minh - nơi nuôi dưỡng hơn 80 em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Giọng ca Cây đèn thần gặp gỡ Ngọc Thiện - cô bé 13 tuổi từng bị bỏ rơi trước cổng chùa lúc sơ sinh, được sư cô cưu mang và nuôi dưỡng. Từ năm 5 tuổi, em tự giặt giũ, chăm sóc bản thân và trở thành chỗ dựa cho các nhóc nhỏ hơn trong chùa. Suốt 7 năm liền, cô bé luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Ngọc Thiện không chỉ chuyên tâm học tập mà còn làm sữa chua, tàu hũ để bán lấy tiền phụ giúp mái ấm. Đã làm lễ xuất gia, em mong ước sau này theo Phật học, lấy bằng đại học và trở thành tu sĩ để có thể chở che những mảnh đời giống mình.
Giọng ca Cây đèn thần gặp gỡ Ngọc Thiện - cô bé 13 tuổi từng bị bỏ rơi trước cổng chùa lúc sơ sinh, được sư cô cưu mang và nuôi dưỡng. Từ năm 5 tuổi, em tự giặt giũ, chăm sóc bản thân và trở thành chỗ dựa cho các nhóc nhỏ hơn trong chùa. Suốt 7 năm liền, cô bé luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Ngọc Thiện không chỉ chuyên tâm học tập mà còn làm sữa chua, tàu hũ để bán lấy tiền phụ giúp mái ấm. Đã làm lễ xuất gia, em mong ước sau này theo Phật học, lấy bằng đại học và trở thành tu sĩ để có thể chở che những mảnh đời giống mình.
Hồ Ngọc Hà cùng mẹ và Lê Thúy phụ làm sữa chua khi lắng nghe sư cô chia sẻ về tính cách tự lập, chững chạc nhưng hồn nhiên của Ngọc Thiện.
Nữ sinh lớp 8 cho biết em không còn thắc mắc hay trách cứ cha mẹ ruột, chỉ đôi lúc tủi thân khi đi học nhìn thấy bạn bè được phụ huynh đưa đón. Mỗi lần như vậy, em lại nghĩ về công sức dưỡng dục của sư cô để vượt qua.
Hồ Ngọc Hà cùng mẹ và Lê Thúy phụ làm sữa chua khi lắng nghe sư cô chia sẻ về tính cách tự lập, chững chạc nhưng hồn nhiên của Ngọc Thiện.
Nữ sinh lớp 8 cho biết em không còn thắc mắc hay trách cứ cha mẹ ruột, chỉ đôi lúc tủi thân khi đi học nhìn thấy bạn bè được phụ huynh đưa đón. Mỗi lần như vậy, em lại nghĩ về công sức dưỡng dục của sư cô để vượt qua.
Êkíp Hành trình 20+ được bà con ủng hộ nhiệt tình khi hỗ trợ bán sữa chua tại mái ấm.
Bên cạnh Ngọc Thiện, Hồ Ngọc Hà còn tâm sự với Đức Ngọc - người chị thân thiết của em tại mái ấm. Qua những câu chuyện nhỏ, ca sĩ 41 tuổi càng thêm thấu hiểu, đồng cảm với nghị lực và niềm tin sống của các bé.
Bên cạnh Ngọc Thiện, Hồ Ngọc Hà còn tâm sự với Đức Ngọc - người chị thân thiết của em tại mái ấm. Qua những câu chuyện nhỏ, ca sĩ 41 tuổi càng thêm thấu hiểu, đồng cảm với nghị lực và niềm tin sống của các bé.
Hồ Ngọc Hà tài trợ học phí đến hết lớp 12, tặng xe đạp điện cho Ngọc Thiện và dành thêm hai chiếc xe khác cho mái ấm. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự động viên tinh thần để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
Hồ Ngọc Hà tài trợ học phí đến hết lớp 12, tặng xe đạp điện cho Ngọc Thiện và dành thêm hai chiếc xe khác cho mái ấm. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự động viên tinh thần để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
Nhân dịp Trung thu, êkíp mang đến cho 81 em nhỏ những phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn. "Tôi hạnh phúc khi được đón rằm tháng Tám cùng các em ở đây, giản dị nhưng ấm áp và ý nghĩa", Hồ Ngọc Hà bày tỏ.
Nhân dịp Trung thu, êkíp mang đến cho 81 em nhỏ những phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn. "Tôi hạnh phúc khi được đón rằm tháng Tám cùng các em ở đây, giản dị nhưng ấm áp và ý nghĩa", Hồ Ngọc Hà bày tỏ.
Thay mặt mái ấm, Ngọc Thiện cảm ơn "nữ hoàng giải trí" bằng cách tặng lại cô hũ thủy tinh đựng nhiều ngôi sao gấp từ giấy màu.
Thay mặt mái ấm, Ngọc Thiện cảm ơn "nữ hoàng giải trí" bằng cách tặng lại cô hũ thủy tinh đựng nhiều ngôi sao gấp từ giấy màu.
Những tiết mục văn nghệ của các bé mang tới nhiều khoảnh khắc xúc động, trong đó có ca khúc về mẹ do Ngọc Thiện và một người bạn trình bày.
Những tiết mục văn nghệ của các bé mang tới nhiều khoảnh khắc xúc động, trong đó có ca khúc về mẹ do Ngọc Thiện và một người bạn trình bày.
Hồ Ngọc Hà cùng mẹ và Lê Thúy đều rưng rưng nước mắt khi lắng nghe.
"Tôi mong những người mẹ đang có ý định bỏ con hãy suy nghĩ lại. Đã có định mệnh gặp nhau thì hãy cố gắng chăm sóc nhau. Hy vọng ngày càng ít trường hợp mồ côi, để các con đều được yêu thương, che chở", ca sĩ trải lòng.
Hồ Ngọc Hà cùng mẹ và Lê Thúy đều rưng rưng nước mắt khi lắng nghe.
"Tôi mong những người mẹ đang có ý định bỏ con hãy suy nghĩ lại. Đã có định mệnh gặp nhau thì hãy cố gắng chăm sóc nhau. Hy vọng ngày càng ít trường hợp mồ côi, để các con đều được yêu thương, che chở", ca sĩ trải lòng.
Người mẫu Lê Thúy cũng bày tỏ sự đồng cảm: "Từ lúc bước vào đây, tôi đã rất đau lòng. Nhất là khi nghe Ngọc Thiện hát về mẹ, tôi không kiềm chế được cảm xúc. Thật sự biết ơn những mái ấm đã nuôi dưỡng các bé".
Người mẫu Lê Thúy cũng bày tỏ sự đồng cảm: "Từ lúc bước vào đây, tôi đã rất đau lòng. Nhất là khi nghe Ngọc Thiện hát về mẹ, tôi không kiềm chế được cảm xúc. Thật sự biết ơn những mái ấm đã nuôi dưỡng các bé".
Mi So
Ảnh: Phan Mạnh Phát