Lý lịch trích chéo: - Họ và tên: Trần Hồng Nhung |
- Hình xăm của bạn trông xinh quá, bạn có nó khi nào vậy?
- Nó gắn với một kỷ niệm buồn, sau khi mất đi quá nhiều thứ trong cuộc sống, tôi quyết định xăm hình trái tim và hy vọng nó sẽ mang lại may mắn.
- Bạn nghĩ thế nào về văn hoá xăm mình và thời trang?
- Với tôi, thời trang là cuộc sống và hình xăm là những kỷ niệm tôi muốn giữ mãi cho mình.
- Hình xăm có khiến bạn cảm thấy mình đẹp hơn?
- Tôi không nghĩ hình xăm làm mình đẹp hơn. Nó đơn giản như chính ý nghĩa của nó mà thôi.
- Ba từ để miêu tả phong cách của bạn?
- Tôi không theo một phong cách nhất định nào cả. Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả, có lẽ là I wear what I want (mặc những gì mình muốn).
- Ba thứ không thể thiếu trong tủ quần áo của bạn?
- Quần skinny, T-shirt đơn giản màu sáng, boot tối màu.
- Điểm shopping yêu thích?
- Tôi hay đi loanh quanh và dừng lại ở những cửa hàng bắt mắt. Nhưng shop thời trang yêu thích của tôi chắc chắn có những chợ đồ vintage (chợ đồ quần áo cổ, cũ).
- Bạn nghĩ sao về trào lưu "chơi" đồ vintage ở trên thế giới cũng như Việt Nam?
- Tôi là một tín đồ của trào lưu này. Đồ đẹp, cắt cúp cẩn thận nhưng lại không quá đắt so với sinh viên như tôi. Quan trọng hơn cả là tôi sẽ được sở hữu một món đồ mà không ai có.
- Fashion icon của bạn?
- Alexa Chung.
- Lý do bạn thích cô ấy?
- Vì cô ấy và phong cách của cô ấy rất gần gũi với tôi.
Xem tiếp những hình ảnh của cô bé "Mặc gì mình muốn" - Trần Hồng Nhung
Vi Veo
Photo: PPhương Đăng Toan, Chim Sẻ, Giăng Anh
***
Họ đẹp đơn giản vì họ... đẹp. Hãy email về địa chỉ: thoitrang@ngoisao.vnexpress.net, chia sẻ với chuyên mục Họ đẹp của báo Ngôi Sao những gương mặt người thân, bạn bè xung quanh mà bạn thấy rằng họ: mặc đẹp, có phong cách và tự tin nhé. |