Sân Prince của CLB Visakha FC, với sức chứa 10.000 chỗ ngồi, là sân tổ chức các trận đấu bảng B môn bóng đá SEA Games 32 nơi góp mặt cả U22 Thái Lan và U22 Việt Nam. Ban tổ chức không cho các đội tập tại đây nhằm giữ mặt cỏ cho các trận đấu, mỗi đội chỉ được tham quan 20 phút để đánh giá mặt cỏ, cảm nhận không gian.
U22 Việt Nam tới sân Prince lúc 9h10 sáng nay. Khi đội ra về thì chạm mặt ban huấn luyện Thái Lan đang chờ tới lượt vào tham quan. HLV Trousssier vui vẻ tới bắt tay đối thủ và nói: "Các bạn yên tâm chơi được, cỏ đẹp nên chúng ta sẽ chơi bóng thấp. Chúa phù hộ các bạn nhé!".
HLV Troussier bắt tay các thành viên ban huấn luyện U22 Thái Lan khi gặp tại sân Prince sáng nay. Ảnh: Lâm Thỏa
Thái Lan là đội giàu thành tích nhất ở SEA Games với 16 lần giành HC vàng. Việt Nam trong khi đó là đội lên ngôi ở hai kỳ gần nhất. Tại SEA Games 2019, Việt Nam gỡ hòa 2-2 sau khi bị Thái dẫn trước 2 bàn, khiến đối thủ bị loại ngay từ vòng bảng. Ba năm sau, đội bảo vệ thành công HC vàng khi đánh bại Thái Lan 1-0 trong trận chung kết tại SVĐ Mỹ Đình.
Sau khi đi một vòng sân, hậu vệ Phan Tuấn Tài cho biết sân đẹp, không có gì phải phàn nàn. Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận xét: "Sân nhỏ xinh, rất tuyệt". Các cầu thủ U22 Việt Nam đều vui vẻ trong chuyến tham quan này. Họ tranh thủ luyện sút 11m không bóng để thử cảm giác.
U22 Việt Nam chụp hình tại sân Prince. Ban quản lý sân không cho thành viên đội sử dụng máy ảnh hay máy quay, chỉ được dùng điện thoại chụp hình. Ảnh: Lâm Thỏa
Trong khi đó, HLV Troussier tranh thủ rèn riêng cho Ngọc Thắng. Ông hướng dẫn hậu vệ này cách lùi thấp phán đoán và xử lý khi phải đối mặt với hai đối thủ tấn công của đối phương thoát xuống.
U22 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương SEA Games với trận gặp U22 Lào 19h ngày 30/4. Trong khi đó U22 Thái Lan đá trận mở màn với U22 Singapore cũng trong ngày 30/4. Các học trò của HLV Troussier sẽ đối đầu Thái Lan ở lượt cuối bảng B ngày 11/5.
Lâm Thỏa (Từ Phnom Penh)