HLV Tavares.
- Ông có thể cho biết lý do ông rời Sepahan không lời chia tay như vậy?
- Có một vài lý do đằng sau chuyện này. Lãnh đạo đội đã hứa với tôi về các điều khoản tài chính trong hợp đồng. Tôi đã mất quá nhiều về mặt kinh tế nhưng tôi vẫn giữ lời và ở lại với CLB.
Ngoài ra, họ đã hứa sẽ hỗ trợ tôi hết mình và tuyên bố họ có những cầu thủ tốt nhất thừa sức giành chức vô địch. Tuy nhiên, 4 tháng sau, tôi đã thấy các cầu thủ không được như họ nói và tôi đã phải xây dựng lại từ các cầu thủ trẻ. Nhưng ban lãnh đạo đã không đồng ý với tôi và họ muốn giữ lại các cầu thủ cũ.
Tháng 12, tôi có đợt nghỉ ngắn và đã đề nghị thanh lý hợp đồng vì sự bất hợp tác của lãnh đạo đội bóng ở đây nhưng họ từ chối. Tôi đành quay trở lại và tiếp tục công việc và cương quyết chỉ sử dụng các cầu thủ trẻ và đã giành được 8 trận thắng, 1 hòa và 1 thua. Tôi nghĩ điều này đủ chứng minh tôi đã đúng.
- Theo ông, tại sao những người có trách nhiệm lại không ủng hộ ông?
- Họ chỉ muốn sử dụng những cầu thủ nổi tiếng. Họ muốn ký hợp đồng với Armanac Petrosian, cầu thủ này nhận được khoản tiền lớn nhưng lại chơi không tốt. Trong 7 trận thua của chúng tôi, anh ta đều có liên quan trực tiếp.
- Nhưng phản ứng của phía cầu thủ thì như thế nào?
- Họ cũng liên quan. Những người thu nhập cao cũng phải chịu trách nhiệm, họ không muốn nhường vị trí của mình cho các cầu thủ trẻ.
- Ông có thể cho biết về chuyện trả lương của đội bóng này?
- Đây là một vấn đề lớn với Sepahan. Họ không bao giờ trả tiền lương đúng hạn cho bất cứ ai. Họ vẫn còn nợ tiền lương của tôi và một cầu thủ Brazil tên là Rodrigo dù anh ấy đã thi đấu tốt. Tôi không nghĩ điều này là hợp pháp và công bằng.
Bất chấp tất cả những điều này, tôi vẫn ký tiếp với Sepahan nhưng khi tôi trở lại Brazil, tôi thấy giữa chúng tôi có quá nhiều điểm bất lợi. Bởi vậy, tôi đã không trở lại, đó là quyết định của gia đình tôi. Tôi đã đấu tranh để đem lại chiến thắng cho đội nhưng họ đã nợ lương tôi 5-6 tháng trời.
- Lãnh đạo của Sepahan đối xử như thế nào với các gợi ý của ông?
- Vào tháng 9 năm ngoái, tôi đã xây dựng một kế hoạch cho 3 năm dài tới 180 trang cho tất cả các tuyến từ U12 tới U21. Nhưng họ đã vứt nó vào sọt rác.

HLV Tavares chỉ đạo trên sân.
- Ông nghĩ gì về giải bóng đá chuyên nghiệp của Iran?
- Vấn đề là không ai ở trong LĐBĐ Iran lắng nghe những lời góp ý. Tôi đã cố gắng rất nhiều lần để nói với họ. Giải vô địch của các bạn rất mạnh và cần có định hướng. Nhiều tháng trước World Cup, tôi đã cảnh báo mọi người rằng đội tuyển quốc gia Iran đang đi vào thảm họa. Họ không có kế hoạch gì cả, không có trình tự tổ chức và cũng chẳng có phương thức đúng nào. Họ tốn quá nhiều tiền và thời gian rất vô ích.
Tôi đã làm HLV trưởng cho 4 đội tuyển quốc gia và tôi đủ kinh nghiệm để biết điều gì đúng, sai. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những điều tương tự trong quá khứ.
- Ông dự định sẽ làm gì trong thời gian tới?
- Hiện nay, tôi định sẽ làm việc tại Brazil. Mặc dù vậy, tôi tin rằng những ngày tháng ở Iran của tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi hy vọng, một ngày nào đó, mọi người sẽ nhớ tới những điều tôi đã cố gắng làm. Tôi chúc cho bóng đá Iran gặp nhiều may mắn trong tương lai.
- Ông có thể cho biết vài nét về những kinh nghiệm làm HLV của ông?
- Sau 18 năm, tôi đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình ở Fribourg, Thụy Điển. Chủ tịch của Fribourg rất thân với tôi đã đề nghị tôi ở lại dẫn dắt đội vào năm 1982. Tôi huấn luyện được 1 năm sau đó chuyển dẫn dắt đội Sousse FC (Tunisia) được vài năm. Sau đó tôi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Jordani được 3 năm (1985-1987). Sau đó, tôi dẫn dắt đội tuyển Chile vào năm 1988. Năm 1990, tôi chuyển sang Al Hilal của Ảrập Xêút và giành được chức vô địch các CLB châu Á. Năm 1992, tôi bắt đầu dẫn dắt một đội bóng ở Kuwait và ở đó 3 năm. Sang năm 1995, tôi dẫn dắt đội tuyển VN và trở lại Kuwait một năm sau đó. Tháng 10/1997, tôi sang Mỹ, rồi sang Trung Quốc (dẫn dắt 3 CLB). Năm 2004, tôi trở lại VN. Đội tuyển VN đã chơi tốt và chỉ kém Hàn Quốc đúng 1 điểm ở vòng loại World Cup 2006. Sau đó, tôi sang Iran và đưa đội Foolad Sepahan đứng vị trí thứ 5.
B.M.