![]() |
Tóc Voeller đã bạc đi vì lo nghĩ. |
HLV Voeller tuyên bố trong buổi họp báo: "Tôi muốn cám ơn Chủ tịch Franco Sensi vì đã chấp nhận đơn từ chức của tôi. Bản thân tôi cũng có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt những đội bóng trong tình cảnh khó khăn. Nhưng thất bại đêm qua cho tôi hiểu rằng mình không còn phù hợp với AS Roma nữa. Đó cũng là lý do thôi thúc tôi ra đi, nhường lại vị trí cho người xứng đáng hơn".
Ban lãnh đạo AS Roma cũng đã thông báo rằng họ mới bổ nhiệm trợ lý Ezio Sella làm HLV tạm quyền, chuẩn bị cho những trận đấu tới. Báo giới Italy tiết lộ, đội bóng đoạt scudetto mùa bóng 2000-2001 cũng đang tìm người thay thế HLV Voeller. Trong đó, cựu HLV Porto, Luigi Del Neri, nhiều khả năng sẽ ngồi vào chiếc ghế này. Ngoài ra, người từng dẫn dắt tuyển Italy tại World Cup 1994, Arrigo Sacchi, cựu HLV AC Milan, Alberto Zaccheroni, và cựu HLV Chelsea, Gianluca Vialli, cũng là những ứng cử viên nặng ký.
HLV Voeller, theo VnExpress, từng thi đấu cho AS Roma từ năm 1987 đến 1992, không nhận được sự hợp tác từ một vài trụ cột của đội bóng thủ đô. Trong đó, ông có mâu thuẫn gay gắt với tiền đạo Antonio Cassano. Tuy nhiên, hồi đầu mùa bóng, mọi thứ tưởng chừng sẽ suôn sẻ với HLV Voeller khi ông giúp AS Roma giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới, trước Fiorentina. Nhưng thất bại trước đội mới thăng hạng Messina, rồi phải chia điểm trên sân nhà với Lecce, và sau đó trắng tay trong cuộc so tài với Bologna buộc chiến lược gia người Đức phải từ chức, chỉ sau 4 trận cầm quân.
Như vậy, AS Roma sẽ gặp rất nhiều bất lợi trong những ngày tới. Đầu tiên, đội bóng thủ đô Italy phải tới làm khách trên sân của Real Madrid ở trận đấu thứ hai vòng bảng Champions League. Ngoài ra, họ còn phải thi đấu 2 trận trên sân nhà ở đấu trường châu Âu mà không có sự cổ vũ từ khán đài, do án phạt của UEFA. Còn ở Serie A, trận tới họ phải so tài với một Inter đầy ắp tham vọng.