Trong cú điện đàm trao đổi sau chiến thắng 2-0 của Olympic Việt Nam trước Libăng thuộc khuôn khổ vòng loại Bắc Kinh 2008, HLV Riedl đã thông báo cho trợ lý Mai Đức Chung về lịch trình phẫu thuật của mình. Theo đó, hôm nay, nhà cầm quân người Áo sẽ có mặt tại bệnh viên thận tại Vienna để tiến hành phẫu thuật một ngày sau đó. HLV Riedl vừa cười trên điện thoại vừa nói với người trợ lý của mình: "Chúc mừng toàn đội. Tôi rất vui khi nghe đội Olympic Việt Nam giành chiến thắng. Tôi tin rằng, chiến thắng này sẽ giúp tôi chóng bình phục hơn sau ca phẫu thuật".
Còn bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, người đang có mặt ở Áo để chăm sóc HLV Riedl thời kỳ hậu phẫu, cho biết, các xét nghiệm tiền phẫu thuật đều cho kết quả mong muốn. Tất cả mọi thứ giờ đây chỉ còn chờ đợi các chuyên gia về thận thực hiện ca cấy ghép. Theo tính toán của các nhà thận học, chỉ sau 2 tuần, HLV Riedl có thể xuất viện để điều trị tại nhà và có thể vận động bình thường sau 2 tháng.
Thời gian qua, HLV Riedl gặp rất nhiều khó khăn. Nhà cầm quân người Áo chịu áp lực rất lớn từ người hâm mộ cũng như những tính toán của LĐBĐ VN nhằm thay thế ông, sau thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup, ngay tại Mỹ Đình. Sau đó, HLV trưởng của ĐTQG Việt Nam phải hoàn thành cả đống giấy phép và các thủ tục pháp lý khác để xin thận bởi luật Hiến nội tạng, mà Quốc hội vừa phê chuẩn, phải đến tháng 7/2007 mới có hiệu lực. Ông Riedl sẽ trở lại Việt Nam không muộn hơn ngày 3/4, nếu không muốn phá hợp đồng với LĐBĐ VN.
(Theo VnExpress)