![]() |
Tiền đạo Công Vinh ăn mừng trong trận thắng Malaysia. |
Dưới thời HLV Riedl (từ 1998), Lào chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Việt Nam, cả ở cấp độ ĐTQG cũng như U23. Chiến thắng với cách biệt gần chục bàn nghiêng về các đội bóng của nhà cầm quân người Áo đã không còn là chuyện lạ với giới chuyên môn cũng như hàng triệu CĐV Việt Nam. Tuy vậy, không vì thế mà ở lần đối đầu ngày mai, Riedl tỏ ý chủ quan. Kinh nghiệm đã "mách" cho HLV người Áo rằng vẫn phải thận trọng trước U23 Lào.
Trước tiên là sự tiến bộ đáng ngạc nhiên của chính đội bóng láng giềng. Lọt vào bảng khó và chỉ được xem như "kẻ lót đường" cho tam đại gia Việt Nam, Malaysia và Singapore, nhưng U23 Lào đã gây bất ngờ đầu tiên khi oanh liệt cầm hòa Singapore ở thế trên trong trận đấu đầu tiên. Ở trận tiếp theo, họ cũng chơi tuyệt vời trong 70 phút đầu tiên trước khi bị Malaysia sút thủng lưới và suy sụp. "Đá với một đội bóng như thế, tôi đã lưu ý các học trò phải đề phòng", nhà cầm quân người Áo cho biết.
Riedl cẩn trọng là không thừa. Hai trận đấu trên cho thấy U23 Lào chưa có bước ngoặt so với các kì SEA Games trước. Nhưng nếu tập trung, họ có thể là vật cản khó chịu cho bất kỳ đối thủ nào, nhờ sở hữu nhiều cầu thủ khéo léo, nhanh, phối hợp nhóm, cầm bóng tốt, chịu khó đeo bám và nền tảng thể lực sung mãn. Chuẩn bị cho trận gặp U23 Việt Nam, U23 Lào đã tập luyện rất nghiêm túc với tinh thần sẽ ra sân quyết đấu vì danh dự, chứ không chỉ đá cho xong rồi về. Họ cũng từ chối mọi đề nghị phỏng vấn của các phóng viên, vì không muốn làm các cầu thủ xao nhãng.
Lý do thứ hai để Riedl để không xem nhẹ đối thủ chính là những vấn đề nội tại của các học trò. Cứ cho là cả đội đã vượt qua cú sốc tinh thần sau trận thua Singapore, nhưng về chuyên môn, rõ ràng thất bại đau đớn ấy đã làm U23 Việt Nam lộ ra nhiều vấn đề. Đó là sai sót mang tính hệ thống của thủ môn Đức Cường, hậu vệ phải Quang Thanh cũng như khả năng phối hợp thiếu ăn ý giữa cặp trung vệ.
Ngay cả khi tuyên bố gạt Đức Cường lấy chỗ cho Vĩnh Lợi, đồng thời xếp Việt Cường đá chính thay Quang Thanh trong các buổi tập gần đây, sự lo lắng vẫn không hề được xua đi. Còn nhớ trận quyết định với Thái Lan tại Agribank Cup 2006, Lợi đã mắc 2 lỗi nghiêm trọng, khiến Việt Nam đánh mất chiến thắng và chức vô địch. Ở một chừng mực nào đó, trận gặp Lào hôm nay cũng ảnh hưởng nhất định đến cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam tại SEA Games 24. Ai dám khẳng định thủ môn người Bình Định không sai lầm một lần nữa?
![]() |
Thủ thành số hai Tô Vĩnh Lợi (trái) được chọn thay thế Đức Cường. Ảnh: Minh Kha. |
Ở sự thay đổi thứ hai, thay Quang Thanh bằng Việt Cường có thể sẽ giúp U23 Việt Nam chơi chắc chắn hơn ở cánh phải hàng thủ, nhưng điều đó cũng sẽ hạn chế khả năng hỗ trợ tấn công ở cánh này bởi cầu thủ người Đồng Tháp không mạnh trong các pha dâng cao như ngôi sao nổi lên từ VCK Asian Cup 2007. Mặt khác, với việc đưa Cường ra biên, HLV Riedl sẽ phải dùng lại với cặp trung vệ Long Giang - Xuân Hợp vốn chơi rất không ăn ý ở Agribank Cup 2007, cũng như hai trận chót vòng loại Olympic với Nhật và Qatar.
Bất chấp những khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan ấy, vẫn có một sự tự tin nhất định trong thày trò Riedl. "Chúng tôi sẽ tấn công và hy vọng sẽ có bàn thắng từ nửa đầu hiệp một. Tôi muốn các cầu thủ phải gây áp lực và chơi tốt như hiệp 2 trận gặp Singapore", HLV người Áo cho biết. Ông còn vui vẻ thông báo rằng theo điều lệ giải năm nay, chỉ số phụ được tính đầu tiên là kết quả đối đầu chứ không phải hiệu số. Như thế, nếu thắng Lào còn 2 đối thủ cạnh tranh Malaysia và Singapore hòa hoặc Singapore thua, U23 VN sẽ có ngôi đầu bảng.
"Trước tiên là phải thắng Lào, chỉ cần 1-0 là đủ, khi đó, chúng ta sẽ xếp nhất bảng B, tránh gặp Thái Lan ở bán kết khi có kết quả có lợi từ trận giữa Singapore và Malaysia", HLV Riedl nhấn mạnh.
Các cầu thủ cũng mong Singapore sẽ thua Malaysia để U23 Việt Nam có cơ hội gặp Myanmar ở bán kết, bởi so với đội chủ nhà, gặp đối thủ kia, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để hoàn thành mục tiêu vào chung kết SEA Games 24.
Với tương quan lực lượng và sự chênh lệch về đẳng cấp, có lẽ mục tiêu thắng tối thiểu mà HLV Riedl đặt ra là không quá khó. Thậm chí, nếu chơi đúng sức mình và giảm thiểu những sai sót ở hàng thủ, không loại trừ khả năng U23 Việt Nam sẽ làm nên một chiến thắng có cách biệt lớn trước U23 Lào. Tuy nhiên, trong trường hợp đội quân của HLV Riedl không ghi bàn trong hiệp đầu, khả năng các cầu thủ nôn nóng, bị tâm lý rất dễ xảy ra. Khi đó sẽ có không ít khó khăn chờ đón U-23 VN.
Đội hình xuất phát dự kiến của U23 Việt Nam: thủ môn Vĩnh Lợi - hậu vệ Việt Cường, Xuân Hợp, Long Giang, Nhật Tân - tiền vệ Vũ Phong, Duy Nam, Công Minh, Tiến Thành - tiền đạo Thanh Bình, Công Vinh.
Đối đầu Việt Nam - Lào
Tiger Cup 1996: 1-1
(Huỳnh Đức 85'- Chalana 52')
SEA Games 1997: 2-1
(Minh Hiếu 6' & 65' - Ananh Thepsouvonh)
Tiger Cup 1998: 4-1
(Hồng Sơn 30', Văn Sỹ 43', Huỳnh Đức 85' & 90' - Channipone 10').
SEA Games 1999: 9-0
(Huỳnh Đức 3', 13', 18', 27', Sỹ Hùng 59', 73', 77', Quang Hà 75', Phương Nam 88')
Tiger Cup 2000: 5-0
(Sỹ Thuỷ 9', Công Tuyền 18', Văn Sỹ 50', Minh Hiếu 60', Hùng Dũng 89')
SEA Games 22: 1-0
(Công Vinh 40')
Tiger Cup 2004: 3-0
(Công Vinh 10', Minh Phương 42', Bảo Khanh 75')
SEA Games 2005: 8-2
AFF Cup 2007: 9-0
Tối qua, Thái Lan thắng Indonesia 2-1 (ba bàn thắng đều trong hiệp một) và kết thúc bảng A với ngôi đầu cùng thành tích toàn thắng. Đội theo chân họ đi tiếp là Myanmar (4 điểm như Indonesia, nhưng hơn hiệu số sau khi hai đội hoà 0-0). |
Phương Minh (từ Korat)