"Không chỉ Việt Nam mà Thái Lan trông chờ trận này. Họ đã chuẩn bị kỹ", HLV Park Hang-seo chia sẻ trước khi cùng đội tuyển sang Bangkok vào chiều 1/6. "Đội U23 Việt Nam thắng cả hai trận trước Thái Lan. Họ khá tổn thương nên mong muốn gặp lại. Việt Nam là đương kim vô địch Đông Nam Á, chúng ta không phải tránh ai cả".
Dù đã nhận lời dự King's Cup, HLV Park phải thừa nhận ông sai sót vì để các cầu thủ thi đấu trong trạng thái thể lực không đảm bảo, mệt mỏi. Ông cũng không lường trước được giải sẽ diễn ra ở Buriram chứ không phải ở Bangkok, tức cả đội phải di chuyển xa hơn. Việt Nam chỉ có thể tập được hai buổi trước khi đá với Thái Lan vào ngày 5/6.
"Người Thái rất khó chấp nhận để thua Việt Nam. Họ muốn tận dụng giải này để tìm vị thế trở lại", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm. "Nhưng nói gì thì nói, thắng hay thua thì chúng ta vẫn thi đấu. Thông qua giải này, cầu thủ chúng ta sẽ trưởng thành rất nhiều. Xưa nay, chúng ta có truyền thống vượt qua khó khăn và lần này cũng vậy".
Trong buổi họp báo trước giải, HLV Park Hang-seo giải đáp nhiều thắc mắc từ truyền thông, như việc tại sao không gọi cầu thủ này, mà gọi cầu thủ của đội khác. HLV 60 tuổi nhấn mạnh mỗi lựa chọn đều đã suy tính kỹ và ông cảm thấy áp lực trước những bình luận từ truyền thông hay người hâm mộ Việt Nam.
Ban huấn luyện và 20 tuyển thủ Việt Nam tối nay sẽ bay sang Bangkok. Đặng Văn Lâm và Xuân Trường đã ở Thái Lan đợi sẵn, trong khi Công Phượng sẽ bay đến đây từ Hàn Quốc, sau trận đấu của Incheon diễn ra chiều 1/6.
Hữu Nhơn