![HLV Park Hang-seo trong thời gian nghỉ phép ở Hàn Quốc. Ảnh: JoongAng Ilbo](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/07/08/seo-jpeg-3012-1657299375.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fbo40neKvbUEqxTEJqSqvA)
HLV Park Hang-seo trong thời gian nghỉ phép ở Hàn Quốc. Ảnh: JoongAng Ilbo
Nhân chuyến về Hàn Quốc mừng mẹ 100 tuổi, HLV Park Hang-seo vừa có cuộc trả lời phỏng vấn tờ The JoongAng. HLV tuyển quốc gia Việt Nam cho biết ông ít khi thể hiện tình cảm với mẹ nhưng trong thâm tâm, mẹ là người ông ngưỡng mộ nhất.
"Khi còn nhỏ, tôi không phải là một đứa trẻ hay gây rắc rối. Tôi chơi bóng đá nên thường xuyên phải xa mẹ trong thời gian dài. Hiện tôi ở Việt Nam nên cũng không được gặp bà thường xuyên. Mặc dù hiếm khi thể hiện tình cảm với mẹ, trong thâm tâm, mẹ là người tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi mong bà sẽ sống thật lâu để tiếp tục thấy cậu con út Park Hang-seo làm việc chăm chỉ", HLV Park nói.
Trong cuộc phỏng vấn, mỗi khi từ "mẹ" được nhắc tới, HLV Park lại xúc động. Nhà cầm quân người Hàn Quốc là con út trong gia đình có 5 anh chị em, 4 trai, một gái. Do chồng mất khả năng lao động vì chấn thương khi tham gia chiến tranh, cụ Baek Soon-jeong (mẹ HLV Park) một mình phải xoay sở để nuôi các con. "Tôi về Hàn Quốc lần này để thăm mẹ. Mẹ tôi sẽ tròn 100 tuổi vào tháng 9 tới. Tôi rất mong tới ngày đó", HLV tuyển Việt Nam cho biết.
Cụ Baek Soon-jeong sinh ra tại làng Chukdong-myeon thuộc Sacheon-si, tỉnh Gyeongsangnam-do. Cụ được biết đến là người phụ nữ đi đầu trong làng, từng phục vụ trong ngành cảnh sát. Thân mẫu của HLV Park tốt nghiệp trường trung học nữ sinh danh tiếng Jinju, thời điểm trình độ học vấn của nữ giới Hàn Quốc chưa cao. Cụ từng được coi là "phụ nữ thời đại mới".
"Mẹ tôi cho tất cả các con, cả trai và gái, đi học tại Seoul và lên tới đại học mặc dù gia cảnh khó khăn. Ban đầu, bà mở một hiệu thuốc nhưng khi chi phí học hành của các con tăng cao, bà lại mở một nhà hàng và sau đó đi buôn muối. Nhờ có mẹ, tôi được đi du học và theo học bóng đá ở Seoul", HLV Park kể.
![HLV Park Hang-seo và mẹ. Ảnh: Park Hang-seo](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/07/08/seo1-jpeg-2941-1657299375.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8gN44orE71q8ePX6pEZ5aw)
HLV Park Hang-seo và mẹ. Ảnh: Park Hang-seo
Những người quen biết với gia đình HLV Park đều cho rằng tính cách của ông có phần giống mẹ. Khi làm việc, ông luôn hết mình cho tới khi 'cạn kiệt' năng lượng. HLV tuyển Việt Nam là người thân thiện, giàu tình cảm, điều này được thể hiện qua cách ông đối xử với các học trò.
"Tôi thường nói với các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia Việt Nam rằng hãy hiếu thảo với bố mẹ. Hay mang tiền về cho bố mẹ. Bố mẹ thích tiền mặt. Đó là câu nói nửa đùa nửa thật. Tôi đau lòng khi thấy mẹ mình ngày càng già đi và trí nhớ của bà theo đó phai nhạt dần", HLV Park tâm sự.
HLV Park dự kiến quay lại Việt Nam vào cuối tháng này để cùng tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2022, giải đấu được coi là "World Cup của khu vực Đông Nam Á". Năm 2018, ông giúp Việt Nam giành chức vô địch nhưng tại giải gần nhất, "Những chiến binh sao vàng" bị loại ở bán kết bởi Thái Lan.
Hợp đồng của HLV Park và LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn vào tháng 1/2023. Khi được hỏi về việc ký tiếp hợp đồng với VFF, nhà cầm quân 63 tuổi cho biết: "Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng vào khoảng tháng 10. Tôi ủy thác cho người đại diện của mình làm việc này. Tôi luôn làm việc hết mình với mong muốn để lại điều gì đó cho người kế nhiệm".
Minh Khang (Theo The JoongAng)