
HLV Ngô Quang Sang mất điện thoại trước trận ĐTLA - HAGL. Ảnh: MT.
Trận đấu giữa ĐTLA và HA-GL thu hút rất đông khán giả đến sân. Từ lúc 14h, dòng khán giả đã ùn ùn kéo đến sân. Lợi dụng điều đó, nhiều kẻ gian đã trà trộn vào đám đông để tìm cách móc túi.
Các cầu thủ chủ nhà ĐTLA nằm trong diện bị “soi” đầu tiên vì khi xe chở đội đến thường có nhiều CĐV đến trò chuyện, xin chụp ảnh. Kẻ gian đã tiếp cận, móc túi một thành viên của ĐTLA nhưng may mắn là khi chiếc điện thoại vừa rớt ra ngoài, có người nhìn thấy và hô lên. Kẻ trộm nhanh chóng lẩn mất vào trong đám đông.
Tuy nhiên, sau đó HLV Ngô Quang Sang lại là nạn nhân. Trước khi trận đấu diễn ra, khu vực khán đài A đã kín chỗ và BTC thông báo cho các CĐV di chuyển qua cổng bên khán đài C, D nhưng đám đông vẫn chen lấn trước cửa vào khu vực khán đài A, dù bảo vệ đã đóng cửa. Khi HLV Ngô Quang Sang ra ngoài đưa vé cho người thân thì bị mắc kẹt trong đám đông không thể vào sân. Sau khi chen chúc, luồn lách để vào được sân, ông Sang phát hiện mình đã bị móc mất điện thoại iPhone 5.
Các cầu thủ ĐTLA biết thầy bị mất điện thoại đã quyết tâm thi đấu để tặng ông một chiến thắng. “Trước khi trận đấu diễn ra, đội trưởng Tài Em biết tôi bị mất điện thoại nên đã hô hào với anh em toàn đội là quyết thắng giúp tôi vui, qua đó cũng có tiền thưởng và mua lại điện thoại mới. Tôi rất cảm ơn tinh thần thi đấu đó của các cầu thủ. Đó là một chiến thắng ngọt ngào và tôi chẳng còn buồn vì mất điện thoại nữa”.
Ngoài HLV Ngô Quang Sang, một phóng viên cũng bị kẻ gian móc mất điện thoại. Khi anh này ra ngoài mua nước uống trở lại sân thì bị kẹt lại ở đám đông đang xô đẩy nhau. Rất vất vả để vào được sân nhưng sau đó anh phát hiện mình mất chiếc smartphone và mất luôn cả chai nước suối.
Đình Khả