HAGL sẽ chơi tốt hơn sau khi thay tướng HLV Trần Bình Sự tự tin 'dìm' HAGL xuống hạng Buổi tập đầu tiên của đội bóng phố núi dưới thời tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn diễn ra chiều qua 17/8, tại trung tâm Hàm Rồng. Các thành viên trong đội bóng có mặt đầy đủ, ngoại trừ sự thiếu vắng khác lạ của HLV Guillaume Graechen. Dù vừa trải qua thất bại trong 'trận cầu 6 điểm' trên sân Đồng Tháp và đứng trước nguy cơ xuống hạng khá cao, trong buổi sáng, ban huấn luyện có cuộc họp lên giây cót tinh thần, giải tỏa căng thẳng cho toàn đội. Trong buổi tập chiều, nụ cười đã xuất hiện trở lại trên khuôn mặt nhiều cầu thủ. Do bị chấn thương nhẹ, Công Phượng và trung vệ Franklin chỉ khởi động chung, sau đó căng cơ bên rìa sân. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: 'Hiện nay, HAGL vẫn còn 40% cơ hội để trụ hạng. Mỗi trận đấu chúng tôi sẽ lấy hết sức bình sinh để chắt chiu từng điểm số. Ưu tiên trước mắt của HAGL là giải tỏa tâm lý căng thẳng nơi các cầu thủ, đồng thời áp dụng một số bài tập về kỹ chiến thuật để giúp từng cầu thủ có thể phát huy hết năng lực vốn có'. Ngoài Công Phượng và Franklin, những cầu thủ thi đấu chính thức trong trận đấu với Đồng Tháp vừa rồi được tập nhóm riêng, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Anthony Debant, gồm Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Anh Tài… Số còn lại chia đôi thi đấu đối kháng trên nửa sân, dưới sự chỉ đạo của HLV Quốc Tuấn. Ở trận đấu tiếp SLNA sắp tới, dù tiền đạo Moussa tiếp tục ngồi ngoài vì dính thẻ, HAGL có sự trở lại của thủ môn Văn Tiến, Văn Long, Đông Triều và tiền vệ Hoàng Thiên. Ông Nguyễn Quốc Tuấn là HLV thủ môn ở HAGL. Tuy nhiên, người đóng thế tỏ ra khá tự tin khi tiếp nhận ghế nóng từ HLV Graechen. Minh Vỹ