Anh trai của HLV Malaysia - ông Tan Cheng Hun - hy vọng em trai sẽ tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ với tuyển quốc gia dù bố vừa qua đời. Ông Cheng Hun cho biết, HLV Tan Cheng Hoe nhận tin dữ một cách bình tĩnh vào buổi chiều 11/6. Bố mất nhưng HLV Malaysia không thể về quê nhà chịu tang do đang vướng nhiệm vụ quốc gia.
Nhà cầm quân 53 tuổi nhắn với người thân trong gia đình giúp lo liệu lễ tang cho bố vào ngày 15/6 vì ông không thể về kịp bởi đó cũng là ngày diễn ra trận đấu cuối cùng của tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 gặp Thái Lan.
HLV Tan Cheng Hoe biết tin bố mất chỉ 8 tiếng trước khi cùng các học trò bước vào trận đấu quan trọng với Việt Nam đêm qua 11/6. Bố ông - cụ Tan Chooi Siak - tạ thế tại quê nhà Alor Star sau thời gian ốm nặng, hưởng thọ 95 tuổi. Bố mất chưa đầy hai tuần sau khi nhà cầm quân Malaysia mừng sinh nhật 53 tuổi.
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã đăng tin trên trang chủ và gửi lời chia buồn tới HLV Tan Cheng Hoe. CĐV "Mãnh hổ" đều nhắn nhủ thông điệp mong chiến lược gia đồng hương mạnh mẽ, để hoàn thành công việc trên tuyển. "Xin chia buồn với HLV, ông nhận tin đau đớn khi xa gia đình và đang chiến đấu cho đất nước", một fan viết. Nhiều CĐV hy vọng các học trò của ông Tan Cheng Hoe sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam để xoa dịu nỗi đau của ông thầy.
Tuy nhiên, các cầu thủ Malaysia đã không thể thực hiện được mong muốn của người hâm mộ dù thi đấu nỗ lực. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe để thua 1-2 trước đoàn quân của HLV Park. Thất thủ ở hai lượt trận liên tiếp trước UAE và Việt Nam, Malaysia dậm chân ở vị trí thứ tư với 9 điểm, tan vỡ hy vọng cạnh tranh vé vào vòng loại tiếp theo.
Vị trí dẫn đầu bảng G chỉ còn là cuộc đua giữa Việt Nam và UAE. Hai đội sẽ gặp nhau ở loạt trận cuối cùng hôm 15/6. Chỉ cần hòa, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Thậm chí nếu thất bại trước UAE, Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Hoàng Trang (Theo New Straits Times)