![Huỳnh Như và đồng đội không thể gây khó khăn cho tuyển nữ Nhật Bản dù đối thủ đá cầm chừng. Ảnh: VFF](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/11/01/nhu-4958-1698845762.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=C4LLLTKA6ELnubfSiT-CjQ)
Huỳnh Như và đồng đội không thể gây khó khăn cho tuyển nữ Nhật Bản dù đối thủ đá cầm chừng. Ảnh: VFF
Do đã nắm chắc vé đi tiếp, tuyển nữ Nhật Bản nhập cuộc chậm rãi. Vì thế, tuyển Việt Nam hoạt động không quá vất vả và có một số tình huống lên bóng tấn công. Tuy nhiên, Huỳnh Như và các đồng đội gần như không thể tiếp cận khung thành Nhật Bản.
Trong một tình huống lơi lỏng của hàng thủ, tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua ở cuối hiệp một. Miyazawa thoát xuống trống trải bên cánh trái rồi chuyền bóng để Shimizu dễ dàng đệm bóng vào lưới mở tỷ số cho Nhật Bản.
Sang hiệp hai, tuyển nữ Nhật Bản vẫn chủ động chơi chậm, không bung hết sức. Dù vậy, đội họ sớm có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 53. Từ tình huống lộn xộn sau pha phá bóng bằng chân thiếu lực của thủ môn Khổng Thị Hằng, Kumagai có mặt trước khu vực 5 m rồi nhanh chóng ra chân, ghi bàn thắng thứ hai cho tuyển nữ Nhật Bản. Sau bàn thua này, HLV Mai Đức Chung rút Tuyết Dung có dấu hiệu sút giảm thể lực ra sân để thay bằng cầu thủ trẻ Trần Thị Duyên với hy vọng có thêm sự đột biến trong tấn công.
Dù rất cố gắng, tuyển nữ Việt Nam không thể tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành Nhật Bản. Các học trò của ông Mai Đức Chung một số lần đưa được bóng vào khu vực cấm địa đối phương buộc họ phải phá bóng chịu phạt góc nhưng không thể tận dụng những tình huống cố định này. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.
Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam phải dừng bước tại vòng loại Olympic 2024 khi chỉ đứng thứ ba ở bảng C sau Nhật Bản và Uzbekistan. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam bởi hợp đồng giữa ông và VFF sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Ông quyết định giã từ sự nghiệp cầm quân để dành thời gian nghỉ ngơi và ở bên gia đình.