![]() |
Băng rôn đả kích của CĐV Hải Phòng trong trận đấu với Kiên Giang. Ảnh: Thế Kiên. |
Đây được cho là sự phản đối thái độ thi đấu theo kiểu mở toang khung thành của đội bóng trong tình cảnh đã bị xuống hạng. Cũng như trận thua đậm Bình Dương vòng trước, trận này, dù thi đấu trên sân nhà nhưng Hải Phòng vẫn quyết tâm... dâng 3 điểm cho Kiên Giang. Sân Lạch Tray chiều qua chỉ có khoảng vài nghìn CĐV đến sân, dù BTC mở cửa tự do.
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến đội nhà thi đấu theo kiểu mở toang khung thành, phần lớn khán giả đã bỏ ra về. Số ít còn lại sân phải chứng kiến lưới của đội nhà rung lên 3 lần.
Quá bức xúc trước lối chơi thiếu tích cực của đội nhà và đặc biệt là khả năng cầm quân kém cỏi của HLV Lê Thụy Hải, giữa giờ nghỉ hai hiệp đấu, trên khán đài A sân Lạch Tray xuất hiện một băng rôn “Lê Thụy Hải là thằng nói phét”, ám chỉ những tuyên bố của ông Hải khi mới về dẫn dắt đội bóng nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Trước thái độ thi đấu buông xuôi của các cầu thủ, là HLV nhưng ông Hải không có biện pháp nào để ngăn chặn. CĐV Hải Phòng chấp nhận đội bóng xuống hạng bởi thực lực của họ năm nay rất yếu. Tuy nhiên, những CĐV này không chấp nhận những hình ảnh buông xuôi như trận chiều qua.
Bị CĐV nói là “thằng nói phét”, HLV Lê Thụy Hải không “đốp” lại như tính cách của ông. Có lẽ, những gì mà CĐV Hải Phòng đả kích, không phải là không có lý.
Thế Kiên