HAGL bất ngờ có cuộc lội ngược dòng 3-2 trước Hà Nội T&T ở vòng 24 V-League trong nỗ lực vùng vẫy tránh xuống hạng. Sự nghi ngờ về "đá thật, đá giả" dấy lên khi trong hiệp hai, đội khách chơi chùng xuống và để HAGL ghi liền ba bàn, thắng ngược. Tuy vậy, với con mắt người trong cuộc, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định đội của ông thi triển nhiều "bài" khiến Hà Nội T&T ôm hận.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ rõ sự mưu mẹo khi mới lần đầu cầm quân ở V-League. Ảnh: Minh Vỹ.
Ông Tuấn cho biết: "Việc cất Moussa trên ghế dự bị, sau đó cho vào hiệp hai, khiến đội bạn bất ngờ. Hơn nữa, anh ta có được nền tảng thể lực 100%, tỏ ra vượt trội so với hàng thủ đối phương. Có thể nói đây là chìa khóa góp phần giúp HAGL có được chiến thắng cực kỳ quan trọng.
Bên cạnh thay đổi nhân sự, sang hiệp hai, chúng tôi chủ động đẩy cao đội hình, chơi pressing trên phần sân đối phương, khiến đội bạn bị rối. Đồng ý chất lượng cầu thủ Hà Nội T&T tốt, nhưng nhiều cầu thủ trụ cột lớn tuổi, nên khả năng hồi phục thể lực không bằng cầu thủ trẻ của chúng tôi, trong khi mật độ các trận đấu diễn ra khá dày.
Sau ba trận thắng liên tục, trên lý thuyết đến giờ HAGL vẫn chưa trụ hạng. Do đó trong hai trận tới, chúng tôi sẽ đá hết mình để đạt điểm số tối đa".

Công Phượng và các đồng đội phát huy được nhiều khả năng dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh: Minh Vỹ.
HAGL trải qua ba trận thắng liên tiếp dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Từ chỗ là đội bóng có cơ hội trụ hạng ít nhất, ông Tuấn giúp CLB vươn lên mạnh mẽ và chỉ cần có một điểm trong hai trận còn lại gặp Đồng Tâm và Khánh Hòa là chắc chắn ở lại V-League. Toàn đội dưới thời ông Tuấn chơi gắn kết, các cầu thủ cũng phát huy được khả năng nhiều hơn. Trong đó, Văn Toàn thể hiện được sự hiệu quả khó tin với hai bàn thắng đóng góp. "Việc Văn Toàn có hai bàn thắng liên tiếp là nhờ ban huấn luyện phát hiện ra cầu thủ này có nhiều phẩm chất có thể chơi tốt, để phát huy khả năng ở vị trí tiền vệ, thay vì tiền đạo. Tuy vậy, ba trận thắng liên tiếp là nỗ lực cố gắng của cả tập thể, từ ban huấn luyện đến cầu thủ, chứ không phải dấu ấn của cá nhân nào", ông Tuấn chia sẻ.
HLV Phan Thanh Hùng cũng thừa nhận: "HAGL tung Moussa vào hiệp hai góp phần làm thay đổi cục diện trận đấu. Trận thua rất bất ngờ nhưng bóng đá là thế. Cầu thủ HAGL chơi tốt, thành quả đến với họ là đúng. Hà Nội T&T không phải tự thua, chính xác là đội bạn đã biết cách tìm chiến thắng. Chúng tôi tiếp tục chấn chỉnh để hai trận tới thi đấu tốt hơn".
Chiến lược gia của Hà Nội T&T giải thích thêm: "Hiệp một Hà Nội T&T đá tốt hơn, sang hiệp hai, do ảnh hưởng thay đổi khí hậu, thể lực cầu thủ chúng tôi có phần bị ảnh hưởng. Nhờ sức trẻ, cầu thủ HAGL đá tốt hơn nhiều nên họ có thể lội ngược dòng".

Thẻ vàng rút ra với Thành Lương. Ảnh: Minh Vỹ.
"Do tính chất trận đấu này quan trọng, hai đội đá rất quyết tâm, dẫn đến có nhiều va chạm không đáng có. Nhưng trọng tài không ít lần thổi còi có lợi cho đội chủ sân, khiến cầu thủ chúng tôi bị ức chế. Có quan điểm cho rằng trận đấu diễn ra chẳng khác gì người lớn đá với trẻ em, vì vậy, trong những pha va chạm nhau, trọng tài thường thổi phạt chúng tôi. Bóng đá là bóng đá, không thể có tư tưởng như vậy", ông Hùng chia sẻ về những xô xát sau trận.
Minh Vỹ