
Ông Phạm Minh Đức, HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hùng Lê
"Hôm nay đội đã chuẩn bị đấu pháp khóa chặt Quang Hải, không cho tuyển thủ này đột phá hay sút xa", ông nói tại buổi họp báo sau trận Hà Nội hòa 1-1 trên sân Hà Tĩnh.
"Đã đã lên phương án phong tỏa, song tôi nghĩ Quang Hải vẫn có thể sẽ ghi bàn trong trận này, nhưng không ngờ người mở tỷ số lại là Hùng Dũng. Đó là một tình huống xử lý bóng sống với kỹ thuật tuyệt vời, xứng đáng với phẩm chất của một cầu thủ vừa giành Quả bóng vàng". Thực tế, với đấu pháp phòng ngự số đông, Hà Tĩnh không cho Quang Hải đất diễn. Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam liên tục bị áp sát lấy bóng, dẫn đến thi đấu mờ nhạt, không để lại nhiều dấu ấn.
Nói về sự cố hàng nghìn cổ động viên tràn xuống sân, ông Đức cho rằng đây là kỷ niệm không bao giờ quên trong sự nghiệp. Xuất thân từ Hà Nội, ngày tiếp quản Hà Tĩnh đá ở giải hạng Nhất, ông từng nói với lãnh đạo nơi đây rằng sẽ có một ngày Hà Nội gặp Hà Tĩnh ở V-League, và điều đó đã đến sớm, nằm ngoài sức tưởng tượng của ông.

Quang Hải (ngoài cùng bên trái) không có nhiều đất diễn trong trận đấu gặp Hà Tĩnh. Ảnh: Hùng Lê
"Đó là một trận đấu lịch sử của bóng đá Hà Tĩnh. Với một địa phương lần đầu tiên làm bóng đá, sẽ có những sự cố vỡ sân như thế này. Người hâm mộ luôn háo hức được chứng kiến những tuyển thủ quốc gia trong thành phần thi đấu của CLB Hà Nội. Cần thông cảm với đam mê của họ. Nhưng rất mong sau sự cố này, ban tổ chức, chính quyền địa phương sẽ có hướng khắc phục để những trận đấu sau được tốt hơn", ông Đức nói.
HLV phó Hà Nội, ông Nguyễn Công Tuấn đánh giá Quang Hải, Hùng Dũng cùng toàn đội đã chơi tròn vai. "Đa số cầu thủ Hà Nội đến đây là để giành 3 điểm, thực tế đội đã dồn ép, song quãng nghĩ ở giữa hiệp 1 do sợ cố vỡ sân khiến nhiều tính toán chiến thuật bị thay đổi. Dẫn trước rồi bị gỡ hòa, tôi tiếc nuối chứ không thất vọng, xin chúc mừng hai đội có trận đấu hay", ông Tuấn cho hay.

Sân Hà Tĩnh quá tải trong ngày đón tiếp Hà Nội. Ảnh: Hùng Lê
Với bảy điểm sau bốn vòng, Hà Nội vươn lên thứ tư và kém một điểm so với nhóm ba đội đầu bảng gồm Sài Gòn, Viettel và SLNA. Còn Hà Tĩnh có bốn điểm, đứng thứ chín.