HLV Guardiola trông ủ rũ, âu sầu khi cùng các học trò lên bục nhận huy chương Á quân do Chủ tịch UEFA trao sau trận đấu trên sân Dragao, Porto, Bồ Đào Nha. Là người đi đầu tiên, chiến lược gia Man City gây bất ngờ khi hôn nhẹ tấm huy chương sau khi bước xuống bục trong khi phần lớn các học trò tháo ra ngay. Có lẽ đây là thói quen của ông nhưng hình ảnh nhà cầm quân Tây Ban Nha thể hiện sự trân trọng với huy chương bạc trở thành đề tài chế giễu của fan đối địch là Liverpool và MU.

HLV Man City Pep Guardiola hôn nhẹ lên tấm huy chương Á quân. Ảnh: Reuters.
"Pep hôn huy chương thất bại còn Ole tháo ngay ra khỏi cổ", tài khoản Twitter có tên Jordan bình luận so sánh hình ảnh HLV Man City với HLV MU Ole Gunnar Solskjaer sau khi Quỷ đỏ thất bại trước Villarreal ở chung kết Europa League vài ngày trước. "Pep thực sự đã hôn nó. Thử tưởng tượng mấy ngày trước Ole cũng làm thế thì như nào nào nhỉ", một fan MU có tên Dara chia sẻ.
Có người còn phát hiện dường như HLV người Tây Ban Nha còn mỉm cười khi hôn HC bạc. Tài khoản có tên TeamStremeXXV móc mỉa: "Pep hôn tấm huy chương dành cho những kẻ bại trận. Hãy nói lại cho tôi biết làm thế nào ông ấy lại là HLV giỏi nhất thế giới nhỉ".
HLV giàu kinh nghiệm và thành tích được đánh giá cao hơn đồng nghiệp Thomas Tuchel của Chelsea trước khi bước vào chung kết Champions League. Nhà cầm quân 50 tuổi đã hai lần đăng quang ở đấu trường này cùng Barca trong khi Tuchel mới hai lần vào chung kết và một lần đăn quang. Tuy nhiên trong trận đấu với Chelsea tối 29/5, HLV Guardiola ngậm ngùi về nhì sau 10 năm trở lại với trận tranh ngôi vương. Nhiều chuyên gia khẳng định, vị HLV tài ba thất bại vì "quá toan tính về chiến thuật".
Hoàng Trang (Theo Metro)