"Nickname" trên vốn là sở hữu của Mourinho khi vừa đến Chelsea năm 2004 với cá tính mạnh mẽ, xử lý công việc quyết đoán và luôn có những phát biều không giống ai. Cũng chính vì sự "đặc biệt" đó mà HLV người Bồ Đào Nha không được lòng Chủ tịch Abramovich và luôn bị báo chí soi mói, châm chọc.
Từ khi lên nắm chiếc ghế HLV tại Stamford Bridges, Grant luôn tỏ ra kiệm lời và âm thầm tập trung vào công việc của mình. Việc luôn nhận mình là "Ngài bình thường" giúp ông có được sự thoải mái và đã thành công trong việc đưa Chelsea tiến vào trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử, thành tích mà Mourinho mất hơn 3 năm không làm nổi.
![]() |
Grant muốn thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của Mourinho. |
Sau những kỳ tích có phần nhanh chóng, HLV người Israel đã thoát ra khỏi cái vỏ bọc âm thầm và có dấu hiệu muốn "nổi trội". Một nguồn tin trên tờ The Sun cho hay: "Grant đã núp dưới bóng quá lâu của Mourinho nhưng HLV người Israel đã làm được điều mà người khác không làm được. Thậm chí, Grant còn "khuyên" mọi người nên gọi ông là "Ngài đặc biệt" nếu Chelsea đánh bại MU".
Nhưng uy tín của Grant với các cầu thủ chắc chắn không thể sánh nổi với Mourinho. Chân sút Didier Drogba thừa nhận: "Mourinho giống như người cha tinh thần còn Grant là người cha đúng trên danh nghĩa mà tôi không được chọn lựa. Ông ấy không có được sự quyết đoán và uy tín như Mourinho. Grant không nói nhiều mà ông ấy luôn đợi cho đến khi trận đấu kết thúc, dù thắng hay thua".
Qua biểu hiện này, việc Grant muốn được người ta tôn vinh giống Mourinho đã gây ra những dư luận trái chiều. Ông chủ Abramovich không bình luận nhiều về vấn đề này mà điều ông quan tâm duy nhất là Chelsea phải đoạt bằng được chiếc Cup Champions League trên chính quê hương ông.
Kim Anh