Tức là ở bất kỳ giờ học nào, nếu giáo viên phát hiện em nào nói chuyện, em đó sẽ bị xé ngay trang vở bài học của hôm ấy. Phương châm giáo dục của thầy giáo là: buổi tối về nhà mất thời gian, công sức chép lại bài học, HS sẽ nhớ và “thấm” cái tội nói chuyện trong lớp của mình. "Tôi không biết HS “thấm” được đến đâu nhưng con bé nhà tôi vi phạm đến lần thứ tư thì xem ra hình phạt đó không có tác dụng", vị phụ huynh này cho biết.
Thiết nghĩ để làm cho trẻ biết vâng lời người lớn, biết tự nhận ra lỗi lầm của mình và sửa sai đâu phải chỉ có một cách duy nhất. Hơn nữa, một giáo viên lại giáo dục trẻ em bằng cách xé tập thì có phản giáo dục không? Ngày xưa khi mới đi học vỡ lòng, tôi đã được cô giáo dạy cho bài học đầu tiên về “những người bạn thân thiết của học trò: đó là tập, sách, bút viết, bảng đen... HS luôn phải giữ gìn vở sạch, chữ đẹp.
Một phụ huynh khác cũng tỏ ra ngạc nhiên thật sự khi thấy cháu mình cặm cụi dán lại bài kiểm tra vì đã bị cô giáo xé trong lớp. Nguyên nhân: giải toán không đúng theo bài dạy của cô. Với dạng toán “tổng và tỉ” (chương trình tiểu học lớp 4), giáo viên hướng dẫn HS phải vẽ sơ đồ trước, sau đó mới thực hiện các phép tính để giải bài tập. Thế nhưng, đứa cháu của chị đã làm tắt, bỏ qua phần vẽ sơ đồ, tuy đáp số đúng nhưng cách làm không đúng y chang như giáo viên nên bị xé bài kiểm tra. HS phải về nhà dán lại bài kiểm tra rồi trình bày lại bài làm của mình.
Chị phụ huynh thắc mắc: “Mình tưởng HS sẽ được khen vì có phương pháp giải nhanh hơn phương pháp “giáo khoa” chứ. Ngành giáo dục đang khuyến khích trẻ chủ động, sáng tạo mà!".
(Theo Tuổi Trẻ)