
Những năm gần đây, Thành Đô - nơi giao nhau giữa nét cổ kính và hiện đại - là một trong những thành phố du lịch hút khách nhất Trung Quốc. Đặc trưng của Thành Đô là cứ bước chân ra khỏi cửa, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp từng nhóm bạn trẻ diện đồ cổ trang đi dạo trên đường, trong những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại hợp thời. Hàng nghìn điểm tham quan, vui chơi thích hợp mọi độ tuổi. Trong đó, tiệm sách Zhongshuge vừa khai trương hồi giữa tháng 9 gây chú ý với nhiều người nhờ thiết kế, cách sắp đặt bên trong khiến du khách như lạc vào thế giới kỳ diệu. Hiện nó trở thành điểm check-in hot trên mạng xã hội, và được xem là hiệu sách đẹp nhất Trung Quốc.
Bên trong Zhongshuge. Video: Douyin

Đây là hiệu sách đầu tiên thuộc chuỗi nhà sách Zhongshuge chuyên bán sách về chủ để du lịch, văn hóa. Tuy nhiên điều làm du khách hứng thú nằm ở cách thiết kế của nó. Đẩy cánh cửa kính, đặt chân vào bên trong, bạn ngay lập tức cảm thấy choáng ngợp với những chiếc giá sách cao đến trần nhà.

Thiết kế này lấy cảm hứng từ Dự án Bảo tồn nguồn nước Dujiangyan của Thành Đô. Kiến trúc sư khéo léo dùng giá sách làm bằng gỗ óc chó thay gạch ốp, biến nó thành một bức tường sách lớn trông như chốn ma mị, bí ẩn và đầy sức hút. Nhiều ý khiến chia sẻ rằng, mái vòm cao tạo cảm giác đang đi dạo trong một lâu đài cổ, hay giữa những ngọn núi.

Dưới chân giá sách là các kệ sách hình con tàu nằm rải rác, cộng với ánh đèn sáng biến khung cảnh thành hình ảnh thuyền đang thả neo lặng lẽ trên mặt hồ khi nhìn từ trên cao. Cầu thang xoắn dẫn lên tầng hai với chỗ ngồi thoải mái, không gian mở nhìn ra khoảng sân bên ngoài.

Khu trung tâm bày sách văn học, thiết kế gương rộng mở và tươi sáng. Là điểm đến nổi tiếng, luôn đông khách nhưng hầu hết mọi người đều hạn chế tiếng ồn, khiến thời gian như trôi chậm lại.

Phòng đọc sách yên tĩnh, khác hẳn so với những gian hàng sách đầy người đứng chụp ảnh bên dưới. Khu dành cho người lớn thiết kế thông minh. Khu dành cho trẻ em thì theo concept dễ thương, mơ mộng và mới lạ. Nhiều người thích đến đây chọn một cuốn tiểu thuyết yêu thích, gọi ly cà phê và thưởng thức không gian riêng của mình.
Diệp Tử (Ảnh Yujiandjy)