Chiều 16/9, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (28 tuổi) cùng "Hiệp sĩ Sài Gòn" Nguyễn Văn Minh Tiến đang đi trên đoạn đường Trường Sơn, phường 15, quận 10 (TP HCM) thì phát hiện hai thanh niên đi hai chiếc xe máy bộ dạng lơ láo đầy khả nghi liền bám theo.
![]() |
Anh Nghĩa đang được điều trị tại bệnh viện. |
Lát sau, khi thấy một phụ nữ đang đi bộ trên vỉa hè, hai thanh niên khả nghi liền sấn tới, một tên áp sát giật lấy sợi dây chuyền của nạn nhân rồi rồ ga cùng bỏ chạy. Hai hiệp sĩ liền phóng xe truy đuổi.
Tuy nhiên, lần này các "hiệp sĩ" đã gặp phải bọn cướp hung hãn, chúng lạng lách, ép xe của người truy bắt rất quyết liệt. Anh Nghĩa bị bọn chúng đạp ngã xuống mặt đường. May mắn "hiệp sĩ" không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng bị thương nặng ở tay và chân.
Nạn nhân là chị Trần Thị Nương (24 tuổi) đã đến công an phường trình báo, chị hỗ trợ anh Nghĩa 200.000 đồng để điều trị. "Tôi cảm ơn tấm lòng nghĩa hiệp của các anh", chị nói. Còn "hiệp sĩ" bị thương ngay sau đó đã được đưa vào bệnh viện.
Nhân khi "hiệp sĩ" bị đạp ngã hai tên cướp đã nhanh chân trốn thoát.
Xuân Hoàng