Lê Hoàng Minh. |
Xuất thân từ gia đình nghèo nên Lê Hoàng Minh phải sớm vào đời bằng nghề bán nem dạo, tại khu vực bến phà Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tuy vậy, chàng thanh niên 27 tuổi này lại được nhiều người biết đến như một "hiệp sĩ" của đường phố.
Tận dụng dáng dấp của một hộ pháp (cao 1,87m, nặng 93kg), 5 năm qua, một mình anh đã ngăn chặn, truy đuổi thành công trên 50 vụ cướp giật, móc túi, lừa đảo tại khu vực bến phà, trả lại cho người đi đường hàng trăm món tiền bạc, trang sức trị giá hàng trăm triệu đồng.
Có vụ, anh phải quăng vội chùm nem xuống đường để tức tốc truy đuổi kẻ cắp; có vụ, anh phải đối mặt cả với ánh dao sáng quắc, hay hung khí rợn người của kẻ cướp.
Không chỉ hành hiệp như khắc tinh của bọn cướp giật đường phố, bằng lòng quả cảm, Minh còn cứu sống hàng chục mạng người trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, như vụ cứu sống 9 người trong đêm mưa lũ năm 2002. Lúc đó khoảng 2 giờ 30 sáng, đang vác chùm nem chờ bán cho khách đi xe khuya, Minh bỗng nghe từ giữa sông cuộn sóng có tiếng kêu cứu của người bị đắm xuồng.
Không chút đắn đo, Minh lao xuống sông Tiền... Sau khi đưa được 9 người vào bờ an toàn, toàn thân của Minh như tê dại vì lạnh, số nem mang để bán đã bị triều cường cuốn mất.
Theo Lao Động, đầu năm 2004, Minh lại làm xúc động lòng người khi anh kiên trì truy tìm để trao trả lại số tiền 3.000 USD mà khách mua nem đã đánh rơi tại nhà mình. Ngay sau khi phát hiện 30 tờ bạc nằm lăn lóc dưới nền nhà, Minh tức tốc điện thoại đến cơ sở cho thuê xe (Châu Đốc, An Giang) để tìm người mất tiền trả lại...
Nhưng sau 3 lần liên lạc trực tiếp mà vẫn không có người nhận, Minh đón xe lên Châu Đốc tìm đến cơ sở cho thuê xe xin địa chỉ đoàn khách để truy tìm cho bằng được chủ nhân của 30 tờ đôla. Sau khi nhận lại số tiền, bà Thái Thị Hoa (Việt kiều Australia) rất mừng và xin tặng cho Minh 300 USD làm kỷ niệm, nhưng anh cương quyết không nhận.
Mãi đến khi thấy bà Hoa quá nhiệt tình, anh nhận 100 đôla để mua gạo tặng cho cơ sở từ thiện Bệnh viện Hữu nghị - TP HCM.