Tờ rang
Tôi là khách mời đặc biệt của trại giam số 2 hôm diễn ra Lễ tổng kết phong trào thi đua chấp hành án phạt tù năm 2007.
Những ca sĩ bất đắc dĩ trong trang phục quần áo kẻ sọc to.
Họ hôm nay được được nghe những lời dịu dàng: "Kính thưa các anh tù nhân".
Tôi từng có cái nhìn thiếu thiện cảm với những người tù, nhưng từ nay tôi tự nhủ điều đó cần được thay đổi. Cậu thanh niên này từng học 7 năm nhạc viện HN và 4 năm tu nghiệp ở Nga.
Hiệp đang "khoe hàng".
Hiệp "gà" đang đóng vai chiến sĩ du kích đột nhập vào đồn địch.
Đây là lần vợ chồng Hiệp "Gà" được ở gần nhau lâu nhất kể từ khi anh bị bắt.
Hiệp diễn "phê" hơn ngoài đời nhiều.
Vài nét về blogger:
"Nghề báo có thể đưa ta vào bất cứ thứ gì... miễn là ta thoát ra cho được" - Tờ rang hiện là phóng viên của báo Gia đình & Xã hội.
Bài đã đăng: Phiên chợ vùng cao.